Một người đàn ông vô gia cư giúp các nạn nhân trong vụ tấn công tại Manchester đang cần một nơi để trú chân cho tới khi anh ta nhận được số tiền quyên góp lên tới hơn 50 ngàn bảng Anh.
Chris Parker trở thành người hùng trong mắt công chúng sau khi dũng cảm xả thân cứu người bị nạn trong vụ khủng bố ở sân vận động Manchester Arena
Chris Parker - một người đàn ông vô gia cư 33 tuổi đã xả thân lao vào đám đông hỗn loạn tại sân vận động Manchester Arena ngay sau khi vụ đánh bom thảm khốc diễn ra để giải cứu các nạn nhân. Theo đó, khi quả bom của tên khủng bố Salman Abedi phát nổ, Chris Parker đã chạy tới giúp mọi người, kể cả những đứa trẻ đang bị thương rất nặng. Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường lúc đó thì người đàn ông này đã dũng cảm lao vào vùng nguy hiểm, ôm lấy một người phụ nữ đang hấp hối trong vòng tay và chạy ra đến nơi an toàn.
Sau đó những hành động dũng cảm của anh chàng Parker đã được nhiều biết tới và họ bắt đầu kêu gọi quyên góp để giúp đỡ anh ta thoát khỏi cảnh vô gia cư và bắt đầu một cuộc sống mới. Do đó, một khoản tiền trị giá 50,000 bảng Anh đã được quyên góp lại thông qua trang web GoFundMe để dành tặng cho Parker. Tuy nhiên, hiện tại anh chàng này đang cần một chỗ trú chân cho đến khi khoản tiền 50,000 bảng được trao tận tay anh ta. Chris đang hy vọng có thể tìm được một chỗ ở tạm thời để anh ta không phải lang thang trên đường phố nữa vào tuần tới.
Được biết, những hành động quả cảm của Chris tại cuộc tấn công khủng bố vừa qua đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên toàn thế giới. Cũng nhờ đó mà mẹ ruột của anh chàng dũng cảm này - người đã thất lạc con trai trong suốt năm năm trời - bà Jessica Parker đã nhận ra con mình và nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Manchester để mong có được thông tin và gặp lại được Chris. Bà Parker cho biết bà đã không hề hay biết về việc con mình phải sống lang thang túng quẫn cho đến khi bắt gặp được khuôn mặt thân quen của Chris trên tivi. Theo đó, Chris Parker cuối cùng đã có cơ hội đoàn tụ với mẹ ruột của mình sau khi bà Jessica đáp một chuyến bay từ nơi bà sinh sống ở Norfolk tới Manchester.
Parker đang cần một nơi trú chân tạm thời trong khi chờ số tiền quyên góp được trao tới tay mình
Phát biểu với báo giới, Chris nói: "Hiện tại tôi vẫn đang là người vô gia cư vì số tiền mà mọi người quên góp vẫn chưa được trao đến tay tôi.”
"Tôi thực sự rất bất ngờ trước tấm lòng của mọi người khi đã kêu gọi quên góp ủng họ tôi thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người.”
Khi được hỏi về vụ nổ bom vào lúc 10 giờ 31 phút tối ngày 22 tháng Năm vừa qua, Chris cho rằng những việc anh làm là những việc “mà bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm thôi.” Được biết, Chris là một trong số rất nhiều tấm gương quả cảm đã xả thân cứu người tại vụ đánh bom tại sân vận động Manchester Arena vừa qua. Hiện tại, Chris đang làm tình nguyện viên tại một tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư ở trung tâm thành phố Manchester.
Nếu bạn sẵn lòng muốn cung cấp chỗ ở tạm thời cho anh chàng Chris Parker này, làm ơn hãy gửi email tới hòm thư điện tử newsdesk@men-news.co.uk để bảy tỏ nguyện vọng của mình.