Bé 3 tháng tuổi bị nhầm là... khủng bố

Dù vẫn còn nằm nôi nhưng bé Harvey Kenyon-Cairns, 3 tháng tuổi, đã bị triệu tập đến Đại sứ quán Mỹ tại Anh.

Gia đinh bé Harvey Kenyon Cairns

Gia đình bé Harvey Kenyon-Cairns

Lý do là ông ngoại bé lỡ tay ghi nhầm trong mẫu khai thông tin miễn thị thực cho chuyến nghỉ mát của gia đình ở Mỹ. 

Theo tờ The Telegraph, chuyện thật như đùa xảy ra khi ông Paul Kenyon đánh dấu “có” vào phần trả lời câu hỏi “Bạn có từng tìm cách tham gia hoặc đã tiến hành các hoạt động khủng bố, gián điệp, phá hoại hoặc diệt chủng hay không?”. “Tôi không biết mình đã điền sai cho đến khi Harvey bị từ chối nhập cảnh. Tôi không tin được là sau khi nghe giải thích, họ vẫn triệu tập thằng bé đến London”, ông Kenyon nói.

Kết quả là thay vì đến bang Florida của Mỹ, “nhóc tì” Harvey còn chưa biết nói phải cùng ông ngoại và mẹ từ hạt Cheshire, miền tây nước Anh, đến Đại sứ quán Mỹ ở London (ảnh). Chuyến đi này tiêu tốn khoảng 3.000 bảng (hơn 85 triệu đồng) và buộc gia đình phải thay đổi toàn bộ kế hoạch nghỉ mát.


VietHome(Theo Thanh Niên)