Nhân viên tổ chức từ thiện lén đưa người nhập cư vào Anh trái phép bị phạt 14 tháng tù giam

Mới đây, vào tháng Một năm 2017, nhân viên một tổ chức từ thiện đã bị phát hiện đang lén đưa 3 người nhập cư vào Anh một cách bất hợp pháp bằng xe hơi.

pri_35305268.jpg

Tòa tối cao Canterbury - nơi xét xử vụ việc trên

Alice Horton - nhân viên một tổ chức từ thiện, 25 tuổi, đã cúi đầu trước tòa thừa nhận hành vi cố gắng đưa ba người nhập cư trốn từ Pháp sang Anh một cách bất hợp pháp bằng xe hơi của mình. Những người mà Alice đã che giấu bao gồm một người phụ nữ gốc Albania 33 tuổi và hai cậu con trai tuổi vị thành niên của người phụ nữ này.
Tuy nhiên, bị cáo Alice đã không thể thực hiện công việc này trót lọt khi cô chưa kịp đặt chân lên lãnh thổ Anh thì đã bị cảnh sát biên giới tại trạm biên phòng Skoda Octavia, Coquelles, Pháp phát hiện.
Tại phiên Tòa tối cao Canterbury, Alice đã khai báo rằng lý do mà cô thực hiện việc này là vì động lòng trước hoàn cảnh của ba mẹ con người phụ nữ Albania. Cô đã vô cùng xúc động khi nghe họ kể về mong ước được đoàn tụ cùng người chồng, người cha của mình hiện đang sinh sống tại Anh mặc dù họ chẳng hề đưa ra nổi một bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho câu chuyện của mình cả.
Ông Robert De Banzies - đại diện bên nguyên cho biết cô Horton khai rằng có thể cô đã bị lôi kéo vào vụ việc này do cô chưa từng có tiền án trước đây và có vẻ ngoài "không gây chú ý".
Tại tòa, Thẩm phán Heather Norton cho rằng Alice đã nhận thức được rất rõ hành vi của mình là sai trái nhưng "cô vẫn làm vì đã để cho tình thương mù quáng của mình che mắt đến lạc lối".
Khi bị cảnh sát biên giới yêu cầu tấp xe vào lề, Alice đã khai báo với họ rằng mình vừa mới có một chuyến nghỉ phép tại Hà Lan và Barratt. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu cô gái này mở cốp xe ôtô lên để họ kiểm tra thì cô nói rằng mình không biết chắc cách mở sau khi loay hoay một hồi lâu. Một sĩ quan cảnh sát đã nhấn nút trên xe giúp cô gái mở cốp xe và họ phát hiện có 3 người đang nằm trong đó.
Phản ứng đầu tiên của Alice khi bị phát hiện đó là thốt lên: "Làm thế nào mà họ lẻn được vào trong đó vậy?"
Sau một hồi bị tra hỏi, cuối cùng Alice cũng thừa nhận rằng cô đã không tới Hà Lan và Barratt mà dành thời gian hoạt động tình nguyện ở trại tị nạn thuộc vùng Lewisham.
Theo thông tin cung cấp từ phía cảnh sát thì cô gái này còn ngây thơ đến mức hỏi những người đã bắt mình: "Làm sao mà các anh biết xe của tôi có vấn đề mà tấp tôi vào lề vậy? Các anh thật là giỏi!"
Luật sư của bị cáo, ông Guy Wyatt nói với thẩm phán: "Cô Horton đã bị lợi dụng. Cô ấy chỉ hành động vì nghĩ rằng giúp cho gia đình họ được đoàn tụ và một điều đúng đắn và nhân đạo."
Tuy nhiên, cuối cùng thì Thẩm phán cũng đưa ra lời phán quyết khi tuyên bố Alice Horton sẽ phải ngồi tù 14 tháng, bị đình chỉ công tác trong vòng một năm cùng với 250 giờ làm công ích. Bên cạnh đó, cô gái này cũng bị buộc phải ở trong nhà từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ tối trong vòng 6 tháng và bị gắn chip điện tử theo dõi trên người.

 

VietHome (Theo Metro News)