Cặp vợ chồng nhập cư sử dụng con cái như công cụ bòn rút trợ cấp xã hội

Một cặp vợ chồng nhập cư tại Anh quốc sinh sống tại Birmingham mới đây đã bị tòa án khép vào tội lợi dụng chính con cái của mình để bòn rút tiền trợ cấp xã hội tại Anh.
Theo tòa, hai đứa trẻ vô tội này sẽ bị tách khỏi cha mẹ của chúng và được đem đi làm con nuôi.
Được biết, cặp vợ chồng mang quốc tịch Ấn Độ này đã nhập cư vào Anh quốc khoảng 13 năm trước. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, người vợ chỉ còn một tấm visa quá hạn sau khi nhập cư vào Anh hợp pháp. Trong khi đó, người chồng thậm chí còn không có một loại giấy tờ nào chứng minh về việc ông ta đã nhập cư vào Anh quốc.
Ba năm trước, cặp vợ chồng này đã liên lạc với các nhân viên xã hội để thông báo về việc gia đình họ đang gặp khó khăn về kinh tế.
Sau đó, người chồng đã liên tục đe dọa các cơ sở xã hội rằng nếu Hội đồng địa phương không cung cấp cho gia đình ông ta “một ngôi nhà tử tế và trợ cấp hàng tháng ở mức mà ông ta yêu cầu”, thì ông ta sẽ đem theo các con của mình và nhảy cầu tự tử.

father-834382.jpg

Người cha đe dọa sẽ nhảy cầu tự tử cùng các con nếu không được hưởng mức trợ cấp xã hội mong muốn

Không chỉ dừng lại ở đó, cặp vợ chồng lắm chiêu này thậm chí còn “huấn luyện” một đứa con của mình vu cáo cán bộ nhà trường và nhân viên xã hội có hành vi quấy rối tình dục mình.
Trước tình cảnh này, các nhân viên xã hội đã bắt buộc phải đưa hai đứa con của cặp vợ chồng này vào chương trình “child in need” dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt và cung cấp trợ cấp xã hội hàng tháng cho gia đình này.
Thế nhưng, cặp vợ chồng người Ấn này lại tiếp tục gây xung đột với các nhân viên xã hội khi họ cho rằng gia đình họ cần phải được hưởng trợ cấp nhiều hơn thế và yêu cầu các cơ quan xã hội chu cấp cho cả gia đình họ.

mother-834383.jpg

Người mẹ có visa đã quá hạn từ lâu

Trong khi các nhân viên xã đến gặp và làm việc với gia đình này tại nhà của họ thì hai đứa trẻ (năm tuổi và bảy tuổi) - “công cụ để cha mẹ chúng bòn rút tiền của chính phủ” lại bị nhốt trong tủ bát đĩa để các nhân viên xã hội không thể gặp chúng.
Tại tòa án, Thẩm phán Keehan đã tuyên bố việc được nhận nuôi ở một gia đình khác, được cung cấp những phúc lợi tốt nhất, được bảo vệ trong một môi trường an toàn và lành mạnh là điều cần thiết nhất cho hai đứa trẻ tại thời điểm này.
Các nhân viên xã hội cho rằng hai đứa trẻ đã bị biến thành những “con rối” để cha mẹ chúng bòn rút tiền của xã hội.

gavel-834384.jpg

Các phát quyết này đã được đưa ra tại Tòa án gia đình tối cao được tổ chức tại London

Tại tòa, người cha khai báo mình vẫn đang sinh sống tại Anh nhưng mẹ của hai đứa trẻ đang sinh sống ở nước ngoài. Bên cạnh đó, ông ta cũng tuyên bố bản thân cùng vợ của mình chưa bao giờ “làm tổn thương các con” mà luôn yêu thương, chăm sóc cho chúng.
Thẩm phán đã tuyên bố về việc hai đứa trẻ trong vụ việc sẽ bị tách khỏi cha mẹ chúng trong vòng hơn một năm và được đưa tới nhận nuôi tại nhà của một người có nguồn gốc văn hóa đồng điệu với chúng.

VietHome (Theo Express News)