Lộ diện kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất nước Anh

 Nước Anh ám ảnh bởi kẻ thủ ác bị tình nghi xô ngã 29 người xuống dưới đường tàu điện ngầm trong suốt hơn 30 năm qua.

Kieran Kelly

Hình ảnh Kieran Kelly (ảnh: Greg Mark)

Theo tiết lộ của cựu thám tử người Anh Geoff Platt, người đàn ông vô gia cư Kieran Kelly từng bị kết tội giết hại 2 người khác, tuy nhiên có thể hắn còn đứng sau cái chết của 29 người khác trong vòng hơn 30 năm vừa qua bằng nhiều hình thức khác nhau. Phần lớn những người này từng được tin rằng đã thiệt mạng do tự sát.

Platt từng là người thẩm vấn Kelly trong hai năm 1983 và 1984. Theo cơ quan điều tra, Kelly, sinh năm 1923, là một người gốc Ireland vô gia cư và nghiện rượu, thường xuyên rình rập ở các nhà ga tàu điện ngầm ở London và sau đó xô ngã các “con mồi” của hắn xuống dưới đường tàu điện ngầm ở London. 

Platt tin rằng Kelly là một người đồng tính luôn bị ám ảnh bới giới tính của hắn. Nỗi ám ảnh này đã hình thành nên tính cách và đưa hắn bước vào con đường tội lỗi. Đối tượng gây án của hắn là những người đồng tính nam, chỉ điểm cho cảnh sát và những người có ngoại hình giống với nạn nhân đầu tiên của hắn.

Nạn nhân đầu tiên mà Kelly ra tay là người bạn thân của hắn, Christy Smith. Vào năm 1953, cả hai tới London để xem lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II. Nghi ngờ Smith nhận ra giới tính thật của mình, Kelly đã đẩy người bạn của mình xuống đường tàu điện ngầm để che giấu thân phận của mình. 

Trong hơn 3 thập kỷ, Kelly bị buộc tội giết hại 8 người. Trong một vụ giết người mà hắn gây ra, đã có tới 3 nhân chứng khác nhau nhìn thấy cảnh tượng gây án của hắn. Mặc dù vậy, cả 8 lần này Kelly đều được tha bổng do cơ quan điều tra không thu thập được thủ bằng chứng.

Mãi tới năm 1983, Kelly mới thừa nhận ra tay giết chết một người lang thang có tên Wiiliam Boyd. Kelly đã bóp cổ Boyd đến chết trong trại giam của cảnh sát chỉ vì Boyd “ngáy quá to” khiến hắn không ngủ được. 

Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát liên quan đến vụ việc trên, Kelly thú nhận hắn không chỉ giết Boyd mà còn 15 người khác trong vòng hơn 30 năm. Với những thông tin từ các buổi thẩm vấn giữa cảnh sát và Kelly, thám tủ Platt đã trình hồ sơ 16 vụ án khác tới giám đốc cơ quan công tố. 

Một năm sau đó, Kelly bị buộc tội giết hại Boyd và một người đàn ông khác có tên Hector Fisher. Hắn đã đâm chết Fisher ở sân của một nhà thờ ở phía Nam London vào đúng hôm Giáng sinh. Tại tòa, hắn bị tòa kết án tù chung thân. 

Kẻ giết người hàng loạt đã chết trong trại giam ở Hạt Durham vào năm 2001. 

Những tiết lộ của thám tử Platt đã khiến nước Anh rúng động. Vào năm 2015, gia đình của 7 nạn nhân được cho là đã tự tử đã tìm đến cơ quan cảnh sát giao thông của Anh để yêu cầu thông tin về các vụ án do Kelly gây ra. Họ tin rằng, chính hắn là người đã gây ra cái chết cho người thân của họ.

Nếu quả thực Kelly gây ra của 31 vụ giết người trên, hắn sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất nước Anh. 

 

VietHome(Theo VNTinNhanh)