Bộ Ngoại giao Anh yêu cầu nạn nhân cưỡng hôn trả phí £814 để được về nhà

Bộ Ngoại giao Anh vừa vướng phải một cáo buộc về việc ép một thiếu niên bị cưỡng hôn phải trả tiền cho chính phủ thì mới được hồi hương trở về Anh quốc.

Nạn_nhân_cưỡng_hôn_phải_trả_tiền_cho_chính_phủ_mới_được_hồi_hương.jpg

Một nạn nhân cưỡng hôn phải trả £814 cho chính phủ để được hồi hương

Theo như nội dung của bức thư mà đại diện của một tổ chức từ tiện dành cho phụ nữ Hồi giáo gửi tới Bộ Ngoại giao Anh quốc thì vào năm 2014, một thiếu nữ người Anh đã tới đại sứ quán Anh tại Islamabad (thủ đô của Pakistan) để tìm sự giúp đỡ nhằm thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc mà cô đang phải chịu đựng. Sau đó, cô gái đã nhận được một hóa đơn lên tới £814 từ cơ quan này.
Nạn nhân, lúc đó 17 tuổi đã bị yêu cầu ký vào một tờ giấy ghi nợ và phải nộp hộ chiếu cho cơ quan này trước khi cô được phép chính thức trở về Anh. Cô gái cũng sẽ không được phép nhận lại hộ chiếu cho tới khi trả hết được số tiền £814 cho Đại sứ quan Anh sở tại.
Nạn nhân của vụ việc trên (xin phép được giấu tên để đảm bảo an toàn cho nạn nhân) đã bị đưa tới Pakistan vào năm 2013, khi cô mới 16 tuổi và bị ép buộc phải kết hôn với một người đàn ông lạ mặt sau đó.
Vào năm 2014, cô gái đã may mắn tìm được lý do để nhà chồng cho phép tới Đại sứ quán Anh tại Islamabad. Tại đây, cô đã cầu xin sự giúp đỡ để có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này và hồi hương trở về Anh. Trong khi đó, ở bên ngoài cổng Đại sứ quán, chồng cô đã chờ sẵn với một khẩu súng trong tay.
Mặc dù vào thời điểm đó, cô gái này vẫn còn quá trẻ để có thể nhận một khoản vay từ phía ngân hàng, nhưng cô vẫn bị ép phải ký vào tờ giấy vay nợ trị giá £814. Hơn nữa, bản thân nạn nhân không thể tự kiếm ra số tiền lớn như vậy và cũng hầu như không nhận được một sự giúp đỡ nào từ phía gia đình.
Thậm chí, sau khi trở về từ Đại sứ quán Anh, vì không có hộ chiếu mà nạn nhân đã không thể tìm được việc cũng như không thể tham gia vào bất cứ một lớp học nào.
Bà Shaista Gohir, Chủ tịch của tổ chức Muslim Women’s Network UK - một tổ chức hoạt động về phụ nữ, đã viết thư cho Bộ Ngoại giao Anh và nói rằng chính sách bắt buộc nạn nhân phải chi trả toàn bộ chi phí hồi hương sẽ khiến họ “không dám yêu cầu được giúp đỡ nữa”.
“Tôi không thể chấp nhận được chuyện một nạn nhân cưỡng hôn phải tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục của cô ấy chỉ vì không có đủ tiền để về nhà.”
"Hơn nữa, những nạn nhân của cưỡng hôn đều bị cắt đứt liên lạc với gia đình tại quê nhà, không được bảo vệ cũng như có nguồn lực tài chính vô cùng hạn chế (cô gái này đang nhận trợ cấp xã hội). Do đó, họ không thể nào có đủ điều kiện để kiếm ra tiền để chi trả cho tất cả những chi phí hồi hương trên. Việc không tích cóp được đủ tiền để về nhà không phải là lỗi của họ.”
Trong lá thư hồi đáp của mình, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Tobias Ellwood đã trả lời rằng họ hiểu những khó khăn mà các nạn nhân đang gặp phải, nhưng Bộ không thể chi trả cho những chi phí đó vì họ không nhận được bất kỳ một khoản tài trợ, ngân sách nào để làm như vậy cả.
Ông nói thêm: “Nhưng chúng tôi cũng cam đoan với bà rằng Bộ Ngoại Giao Anh sẽ không đưa vụ việc này ra tòa án.”

 

VietHome (Theo Metro News)