Bộ Nội vụ từ chối đơn xin tị nạn của hàng trăm trẻ em tại trại Calais

Theo một thông báo từ phía Bộ Nội vụ, hàng trăm trẻ em tị nạn từ trại Calais, Pháp đã bị chính phủ Anh từ chối cho nhập cư vào nước này. Một số trẻ em đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối quyết định này, những trẻ khác thì kiên quyết sẽ quay lại trại tị nạn Calais.

calais-forgotten-child-refugees.jpg

Những đứa trẻ còn lại tại trại tị nạn Calais, Pháp

Sau khi trại tị nạn Calais bị Chính phủ dỡ bỏ hoàn toàn vào tháng Mười một vừa rồi, nhiều trẻ em tị nạn vốn sinh sống tại nơi này đã được khuyến khích nộp đơn xin tị nạn tại Pháp. Tuy nhiên, theo các báo cáo được công bố thì chỉ có một số lượng nhỏ trẻ tị nạn nộp đơn là được chấp thuận cho ở lại Pháp.
Theo số liệu được thống kê từ Bộ Nội vụ, trong số 1,900 trẻ em đang sinh sống tại khu trại tị nạn vào thời điểm nó bị phá dỡ mà phía các cơ quan viện trợ thống kê được, chỉ 750 trẻ là đã được đưa tới Anh.
Ông Toufique Hossain, Giám đốc công ty tư vấn pháp luật Duncan Lewis trụ sở tại Anh, người đại diện cho rất nhiều trẻ em tị nạn nói rằng ông đã liên lạc với một số trẻ sau khi các em bị từ chối quyền tị nạn.
"Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các báo cáo, chúng tôi nhận ra rằng đây có vẻ là một kế hoạch được hợp tác triển khai từ phía Bộ Nội vụ Anh và chính phủ Pháp.”
"Trẻ xin tị nạn đã nói với chúng tôi rằng các em nhận được thông báo rằng đơn xin tị nạn của mình không được chấp nhận. Tuy nhiên các cơ quan chức năng lại không hề đưa ra một lời giải thích nào về việc tại sao các em không được chấp nhận trong các văn bản chính thức của mình. Điều này khiến chúng tôi bị sốc hoàn toàn."
Trong số những trẻ em tị nạn bị từ chối, có một cậu bé 15 tuổi tên là Taher, tới từ Eritrea, nói rằng em đã suy sụp hoàn toàn khi nghe tin mình bị từ chối tị nạn.
Em cho biết: "Cháu đã bắt đầu tuyệt thực từ hôm Chủ nhật (ngày 12 tháng 12) đến giờ. Cháu chỉ chỉ uống nước và cà phê cầm cự để phản đối những bất công mà Bộ Nội vụ đã gây ra. Họ đã bắt chúng cháu chờ đợi mỏi mòn trong suốt một thời gian dài.”
"Trong khi chờ đợi quyết định của họ, chúng cháu đã chẳng thể học hay làm được bất cứ điều gì vì nôn nóng. Và bây giờ thì chúng cháu nhận được phán quyết bị từ chối này.”
Taher nói rằng cậu bé cùng một số trẻ bị từ chối tị nạn khác đang lên kế hoạch bỏ trốn chứ không tiếp tục đệ đơn xin tị nạn tại Pháp nữa. Chúng đã không còn tin tưởng vào các cơ quan chính phủ nữa rồi.
Cậu bé nói thêm: "Cháu biết có một số người đã nhập cư thành công vào Anh quốc sau khi nhảy lên một chiếc xe tải chạy từ Bỉ qua. Cháu nghĩ rằng cháu sẽ quay lại trại Calais và cố gắng tới Anh bằng cách đó.”
Ông Hossain, Giám đốc công ty tư vấn pháp luật Duncan Lewis, cho biết sau khi Bộ Nội vụ tuyên bố kết thúc quá trình xét tị nạn, ông sẽ lên tiếng phản đối gay gắt quyết định của họ.
Ông nói: "Những đứa trẻ này rất dễ bị tổn thương. Chúng chỉ được truyền đạt lại bằng lời rằng chúng sẽ không thể đến Anh được nữa. Bên cạnh đó cũng chẳng hề có một cơ quan nào đứng ra giúp các em đối mặt với cú sốc này.”
"Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực làm việc với phía Bộ Nội vụ với mục đích khiến họ có thể đưa ra một văn bản chính thức lý giải cho việc vì sao họ lại bác bỏ quyền tị nạn của những đứa trẻ này."
Nói về vấn đề này, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng Pháp nhằm đưa những trẻ tị nạn đạt yêu cầu tới Anh và cho tới thời điểm này, chúng tôi đã tiếp nhận 750 trẻ. Đối với những trẻ còn lại tại Pháp, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với Chính phủ Pháp nhằm đảm bảo rằng các em được cung cấp đầy đủ các thông tin về cách thức xin tị nạn tại Pháp.”
"Giai đoạn tiếp nhận trẻ tị nạn này đã kết thúc. Đây là một quá trình được lên lên kế hoạch chi tiết mà chúng tôi đã phối hợp thực hiện cùng với Chính phủ Pháp. Chúng tôi đã phỏng vấn tất cả những trẻ em được chuyển từ trại Calais tới một nơi tập kết tại Pháp. Những trẻ được đưa tới Anh quốc (bao gồm cả vùng Dublin) là những trẻ mà chúng tôi đã xác minh được thân nhân của các em."

 

VietHome (Theo International Business Times)