Tiếng nói của những người bị giam giữ tại Yarl's Wood trước cuộc biểu tình đòi quyền tự do cho mình

Vào ngày thứ Bảy tuần trước, đã có hơn 2000 người đổ xuống đường tham gia biểu tình đòi đóng cửa trung tâm tạm giữ người chờ trục xuất Yarl’s Wood ở Bedfordshire. Trung tâm này được biết đến là một trong những cơ sở giam giữ người nhập cư trong thời gian chờ chuẩn bị được trục xuất lớn nhất tại Anh. 

yarlswood

Một số người đốt pháo sáng trong cuộc biểu tình tại trung tâm tạm giữ người chờ trục xuất Yar’s Wood

Theo những gì được tường thuật lại từ Bedfordshire thì cuộc biểu tình này đã diễn ra vô cùng dữ dội. Sau khi đi bộ biểu tình một vài dặm trên phố, đoàn người bao vây xung quanh trung tâm Yarl’s Wood - nơi đang giam giữ hàng trăm người nhập cư đang chờ bị trục xuất khỏi Anh.
Tại đây, đoàn người biểu tình hô vang khẩu hiệu của mình: "Hãy đóng cửa trung tâm giam giữ này".
Từ các cửa sổ thuộc tòa nhà bên trong trung tâm Yarl’s Wood, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều cánh tay đang vẫy cũng như giơ cao khẩu hiệu ủng hộ đoàn người đang biểu tình bên ngoài.
Hàng ngàn người biểu tình đã cố gắng phá bức tường sắt bao quanh trung bằng cách đá mạnh vào nó. Họ cũng không ngừng hô vang khẩu hiệu của mình, đánh trống cũng như nhảy múa xung quanh tòa nhà.
Tuy nhiên, bên cạnh khoảng thời gian náo động, đoàn người biểu tình cũng có những lúc vô cùng im lặng. Nhưng đó là những giây phút im lặng của sự giận giữ khi họ được nghe rất nhiều câu truyện về trung tâm Yarl’s Wood từ những người phụ nữ đã may mắn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Một số nhà vận động thuộc tổ chức Movement for Justice đã lắp đặt lệ thống âm thanh để những người phụ nữ đang bị giam giữ trong trung tâm có thể đưa được tiếng nói của mình tới trước toàn thể đoàn người biểu tình.
Những người phụ nữ trong trung tâm Yarl’s Wood đã bày tỏ lòng biết ơn với những gì mà đoàn người biểu tình đang làm vì họ. Một người bị giam giữ phát biểu: “Chúng tôi không phải là tội phạm.Chúng tôi không làm điều gì trái với pháp luật. Vậy mà chúng tôi lại bắt giam lại, bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.”
Một phụ nữ khác tại trung tâm cho biết việc giam giữ họ là vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Người phụ nữ này cũng trải lòng rất nhiều về “những điều bất công” mà những người bên trong trung tâm đang hàng ngày phải chịu đựng dưới sự kiểm soát của cảnh sát.
Một số người biểu tình đốt pháo sáng, những người khác thì xịt sơn lên hàng rào xung quanh tòa nhà trung tâm với dòng chữ: “Hãy trả tự do cho họ”.
Nhiều người biểu tình khác còn treo những tấm khẩu hiệu, băng rôn của họ trên hàng rào đối diện với trung tâm để người người bị giam giữ bên trong cũng có thể đọc được.
Một trong số những người phụ nữ đang bị giam giữ tại trung tâm là Diane Ngoza, một người tị nạn quốc tịch Ghana tới từ Manchester. Hiện tại, trong thành phố đang có một loạt các chiến dịch được thực hiện nhằm ngăn chặn việc cô gái này bị trục xuất khỏi Anh quốc.
Vào tháng trước, một vài người phụ nữ đã bị giam giữ riêng biệt tại trung tâm Yarl’s Wood do các nhân viên tại trung tâm lo ngại họ sẽ làm bùng phát bệnh lao tại đây. Một người đã phải nhập viện do tình trạng sức khỏe nguy cấp.
Trong số những người bị cách ly tại trung tâm, có một cô gái trẻ đến từ Kenya, cô cho biết: "Chúng tôi đã vô cùng tức giận. Các nhân viên của trung tâm nghi ngờ bạn tôi bị nhiễm khuẩn TB hàng tuần liền nhưng khi chúng tôi yêu cầu được kiểm tra sức khỏe thì họ một mực từ chối.”
"Tôi cảm thấy thiếu an toàn ở đây. Tại sao chúng tôi không được kiểm tra sức khỏe trong khi có rất nhiều người tại trung tâm đang bị ốm và ho nặng?"
Bên cạnh đó, sau khi đoạn phim bí mật bóc trần sự thật tàn khốc tại trung tâm Yarl’s Wood được Channel 4 công khai thì đã có 3 cán bộ đang phải chịu những cáo buộc, điều tra về những hành vi hãm hiếp, lạm dụng tình dục cùng các hành vi sai trái khác đối với người bị giam giữ tại trung tâm này.
Theo thông tin từ tổ chức Freedom of Information thì cho tới tháng Chín vừa qua, chỉ trong vòng 3 tháng, đã có tới 218 cuộc biểu tình tuyệt thực diễn ra tại trung tâm này.
Việc giam giữ và đối xử tàn nhẫn với người nhập cư cần phải chấm dứt ngay lập tức.

 

VietHome (Theo Socialist Worker)