Khi đang trên đường trở về nhà, một cậu bé 12 tuổi đã phát hiện ra một xác phụ nữ bị treo trên cây bên đường.
Charlie Hollands đã hét lên khi cậu bé nhìn thấy xác một phụ nữ bị treo trên cây tại Guildford, Surrey vào khoảng 9h30 tối thứ Sáu vừa qua.
Một người bạn đi cùng cậu đã gọi báo cho cảnh sát, cảnh sát đã ngay lập tức đến và phong tỏa hiện trường để tránh cho những người khác có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ.
Mẹ Charlie, cô Layla Hollands, 38 tuổi, cho biết: “Charlie đã hét lên vì sợ. Một cậu bạn hơn tuổi Charlie đã kéo cháu ra khỏi khu vực đó. Sau đó đã có người gọi cho cảnh sát.”
Sở cảnh sát Surrey xác nhận cảnh sát đã tới hiện trường vào khoảng 9h20’. Lực lượng cứu hộ cùng xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường nhưng cảnh sát cho biết người phụ nữ đã chết trước đó.
Sở cảnh sát Surrey cho biết hiện trường đã được phong tỏa trong khi các lực lượng đang tiến hành kiểm tra và khám nghiệm. Một vụ điều tra về cái chết đang được tiến hành, vụ việc hiện vẫn đang chưa thể giải thích, nhưng được cho rằng không có bên thứ ba tham gia hay có bất cứ trường hợp đáng ngờ nào vào thời điểm này.
VietHome (Theo Metro.co.uk)