Cụ bà 79 tuổi sống sót sáu ngày nhờ uống nước nhỏ ra từ tủ lạnh

seniorcitizen2206a

Cụ bà 79 tuổi, sống một mình trong một căn hộ tại Holloway đã bị bất ngờ bị ngã trong phòng bếp và không thể nào đứng dậy hay gọi sự giúp đỡ. Cụ đã phải vật lộn trong gần một tuần, duy trì sự sống bằng việc uống những giọt nước nhỏ ra từ chiếc tủ lạnh.

Một người hàng xóm của cụ đã nghe thấy tiếng đập vào tường nên đã gọi cho cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã tới căn hộ, phá cửa xông vào và phát hiện ra bà cụ. Cảnh sát Jo Morris đến từ Sở Cảnh sát Islington cho biết cô rất buồn khi tìm thấy bà cụ trong tình trạng hết sức tồi tệ.

 

Cô cho biết: “Bà cụ đã phải vật lộn để sống do thiếu tiền. Bà chỉ có duy nhất một bộ quần áo để thay, một chiếc giường nhỏ và không có bất cứ tiện nghi nào trong nhà.”

“Đội cứu thương và cảnh sát đã cảm thấy rất buồn khi xem xét điều kiện sống của bà cụ, chúng tôi chưa phát hiện ra ai sống trong một cảnh đáng thương đến như vậy.”

 

Cảnh sát Morris đã gây một quỹ từ thiện nhằm quyên góp tiền cho bà cụ, tặng cho cụ một chiếc TV mới để thay thế cho chiếc TV mà bà cụ đã dùng kể từ năm 1994.

Được biết, bà cụ không có gia đình, người thân, không được các dịch vụ xã hội biết đến và cũng không có đăng kí với GP.

 

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)