Cảnh báo tấn công tình dục hàng loạt nhằm vào phụ nữ đi bộ một mình

Cảnh sát đang kêu gọi phụ nữ ở phía nam London tiếp tục cảnh giác khi đi bộ một mình vào ban đêm cùng lúc các điều tra viên đang tìm kiếm một người đàn ông đã thực hiện hơn tám vụ tấn công tình dục - năm trong số đó đã diễn ra trong tuần này.

Tất cả các nạn nhân đều mô tả kẻ tấn công là một người đàn ông tóc đen đến từ Địa Trung Hải hoặc Trung Đông, cảnh sát cũng đã cho phát hành CCTV cảnh của kẻ bị tình nghi.

ke tinh nghi

Tuần tra cảnh sát cũng đã được tăng cường  trong khu vực Clapham và Brixton Hill, nơi tập trung chủ yếu số cuộc tấn công.

Sĩ quan cảnh sát Rob Applegarth nói: "Hãy cứ như ngày bình thường của các bạn, nhưng cần chú ý đến an toàn cá nhân. Hãy suy nghĩ về con đường bạn sẽ đi về nhà, cố gắng không đi một mình và hãy đi ở những nơi có ánh sáng."

Vụ tấn công ban đầu xảy ra trên đường Clitheroe vào khoảng 11h30 tối, ngày 9 tháng Mười, khi một phụ nữ 23 tuổi đã bị túm lấy và bị tấn công tình dục. Rất may cô đã thoát được và báo động làm nghi phạm bỏ chạy.

Gần hai tiếng sau đó, một phụ nữ 30 tuổi khi đang đi dọc Deauville Court đã bị tiếp cận bởi một người đàn ông lạ mặt. Cô đã yêu cầu hắn ngừng đi theo, nhưng cũng đã bị tấn công trước khi hắn bỏ chạy.

Vào 22 tháng Mười, một phụ nữ đang đi bộ trên đường Trent vào khoảng 21h tối cũng đã bị tiếp cận và tấn công.

Bốn ngày sau, một phụ nữ 35 tuổi cũng bị sàm sỡ khi đang đi trên đường Arodene vào khoảng 19h tối.

Chưa đầy một tiếng sau đó,một phụ nữ 26 tuổi cũng bị tấn công ngay trước thềm nhà gần đường Roseberry, và CCTV đã thu được cảnh cô bị tấn công khi cô đang cố gắng vào nhà.

Cũng trong tối hôm đó, kẻ tình nghi cũng tấn công thêm một phụ nữ 28 tuổi khác khi cô vừa về nhà.

Hai vụ tấn công gần đây nhất xảy ra vào ngày 28 tháng Mười. Vụ thứ nhất là với một nữ nạn nhân 28 tuổi, cô đã hét lên và kẻ tình nghi đã nhanh chóng chạy mất.

Ba tiếng sau đó, một phụ nữ 31 tuổi trên đường về nhà đã bị một người đàn ông ép vào một góc nhà trên đường Sudbourne. Kẻ tình nghi đã tấn công cô và chạy thoát.

Thanh tra Sergeant Gordon Barclay, người phụ trách chính vụ điều tra, mong bất cứ ai có thông tin hãy ngay lập tức gọi số 101, ông cũng tin tưởng sẽ có người nhận dạng được kẻ tình nghi thông qua băng ghi hình CCTV.