'Người ăn xin giàu nhất thế giới' có tài sản trị giá hơn 1 triệu USDDành cả ngày để xin tiền lẻ trên đường phố ở Mumbai, một người đàn ông Ấn Độ đã được truyền thông gọi là “người ăn xin giàu nhất thế giới” sau khi tuyên bố sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1 triệu USD.
Ảnh minh họa: Unplash Theo trang Oddity Central

Cuộc thi cai nghiện smartphone 1 tháng, được thưởng $10.000Một thương hiệu sữa chua đã tổ chức cuộc thi cai nghiện smartphone, 10 người chiến thắng sẽ được trao 10.000 USD. Siggi's, thương hiệu sữa chua nổi tiếng của Iceland, tổ chức cuộc thi có tên "Dry January" dành cho người dùng tại Mỹ. Người tham gia

Bé 11 tháng tử vong vì bị bỏng hơi nước từ máy sưởi sát tườngBé Binyomin Kuravsky 11 tháng tuổi đã thiệt mạng vào ngày 26/1/2024 tại nhà của em ở Brooklyn (New York, Mỹ). Nguyên nhân do máy sưởi radiator bị hỏng và phun ra hơi nước nóng khi em đang ngủ trong củi, khiến em bị bỏng nặng.  Binyomin được

Mang hơn nửa triệu đô giả bán cho ngân hàng, 4 người lãnh 61 năm tùPhạm Hùng Tuấn, 34 tuổi, cùng đồng phạm bị xét xử vì mang 538.000 USD giả đến ngân hàng bán, trong đó đổi trót lọt gần 260.000 USD lấy 5,7 tỷ đồng chia nhau. Ngày 25/1, Tuấn cùng Néang Sóc Rane, 37 tuổi, người Khơmer; Đỗ Văn Trung, 47 tuổi, và Nguyễn

Bỏ con 9 tuổi 'tự sinh tự diệt' suốt 2 năm để ở với bồ, người mẹ lĩnh án tùSuốt 2 năm, cậu bé 9 tuổi ở một mình trong căn hộ không điện, không nước nóng, ăn đồ lấy trộm của hàng xóm... và vẫn đi học đều, học giỏi; còn mẹ cậu ở với bạn trai. Một người phụ nữ 36 tuổi ở Nersac, Pháp đã bỏ rơi đứa con trai 9 tuổi của mình, để

Chia đồ ăn vặt cho bạn, vài giây sau bạn đột tử, cả nhà cậu bé bị kiệnCậu bé Lý 10 tuổi chia cho bạn cùng lớp món ăn vặt của mình, không ngờ bạn vừa cắn một miếng đã ngã xuống rồi tử vong sau đó; cả Lý lẫn cha mẹ đều bị kiện ra tòa. Chia sẻ đồ ăn là cách phổ biến để mọi người thể hiện tình bạn, nhưng một cậu bé ở Trung

Các bài khác...