Màn trình diễn "Black Lives Matter" nhận gần 3.000 lời phàn nàn

Theo Ofcom, phần trình diễn của nhóm nhảy Diversity tại Britain's Got Talent hôm thứ 7 (5/9) vừa rồi, lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter (Người da màu cũng đáng được sống), đã nhận phải gần 3.000 lời khiếu nại.

Được dẫn dắt bởi Ashley Banjo, giám khảo thay thế sau khi Simon Cowell phải tạm nghỉ vì đau lưng, Diversity đã diễn ​​cảnh một cảnh sát da trắng quỳ gối trên người Banjo. Việc này mô tả cái chết của người da màu George Floyd, trong khi các vũ công khác biểu diễn với khiên chống bạo động.

skynews diversity brtains got talent 5090203

Đoạn kết màn trình diễn của Diversity

Cơ quan giám sát truyền hình Ofcom cho biết họ đã nhận được tổng cộng 2.966 đơn khiếu nại về tập phát sóng ngày 5/9 của chương trình, hầu hết liên quan  đều liên quan đến phần thi của Diversity.

"Chúng tôi đang đánh giá những khiếu nại này dựa trên các quy tắc phát thanh, trước khi đưa ra quyết định điều tra", phát ngôn viên của Ofcom cho biết.

Ofcom từ chối tiết lộ chi tiết nội dung của các khiếu nại.

Được biết, Diversity đã giành được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn táo bạo của họ. Một khán giả còn miêu tả đó là "nghệ thuật".

Trả lời các tranh cãi về màn trình diễn của nhóm, Banjo đã đăng trên Instagram, trích dẫn lời Martin Luther King Jr.: “Cuộc sống bắt đầu đi đến hồi kết khi chúng ta im lặng trước những điều quan trọng”.

"Tôi rất biết ơn và choáng ngợp trước tất cả tình yêu và sự ủng hộ, và bởi số lượng bàn luận mà màn trình diễn đã mang lại. 2020 là một năm lịch sử. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại và nhận ra rằng đó là khởi đầu của một sự thay đổi lớn. Gửi đến những ai đang đọc tình yêu và sự tích cực”, Banjo viết trên mạng xã hội.

Màn trình diễn của Diversity mở đầu với bài thơ The Great Realization của Tomfoolery, ám chỉ về đại dịch Covid-19.

Màn nhảy sau đó tiếp tục với lời dẫn: “Nhưng trong khi tất cả chúng ta đều ẩn náu, theo lệnh của thủ tướng, mọi người phủi sạch bản năng của mình và nhận thấy một điều gì đó nham hiểm hơn”.

“Một căn bệnh khác, ăn sâu vào hệ thống của chúng ta, đó là nỗi sợ hãi, sự căm ghét và thiếu hiểu biết, và phân biệt chủng tộc chính là triệu chứng”, người dẫn đọc trong khi
Banjo nằm trên sàn, bị còng tay bởi một thành viên đóng vai cảnh sát và các vũ công khác vây quanh với điện thoại thông minh.

“Những gì chúng ta đều biết, một số lại không màng đến”, người dẫn hô vang, "Mạng sống người da màu cũng đáng giá."

Sau đó, Diversity quỳ gối trên nền nhạc Black Lives Matter của Dax, có đoạn "Tôi không thở được" - những lời cuối cùng của George Floyd.

Các cuộc biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát và phân biệt chủng tộc đã diễn ra ở Mỹ và trên khắp thế giới sau cái chết của George Floyd vào tháng Năm vừa rồi.

Viethome (Theo Sky News)