Đôi vợ chồng mua nhà phát hiện hơn 30 phần hài cốt thai nhi chôn trong vườn

Một phát hiện tại ngôi làng Lutoryż (Ba Lan) đang gây chấn động cả châu Âu. Các công nhân xây dựng trong lúc cải tạo một khu đất đã phát hiện nhiều phần còn lại của thai nhi bị chôn dưới lòng đất.

Theo The Sun ngày 12.06.2026, vụ việc được phát hiện khi máy xúc đang làm việc trên khu đất rộng khoảng 2 hecta. Phát hiện bất thường đã khiến lực lượng chức năng lập tức được huy động tới hiện trường.

Văn phòng công tố cho biết họ nhận được thông báo đầu tiên vào ngày 10.06 sau khi trên khu đất xuất hiện các chất thải y tế, trong đó có các khối paraffin dùng để lưu giữ mẫu mô và các lam kính hiển vi.

Công tố viên cho biết: “Trong số các vật được tìm thấy có một thai nhi người cùng những phần còn lại khác có thể là các thai nhi ở giai đoạn đầu hoặc các mảnh còn sót lại của chúng. Các chuyên gia y khoa được cử tới hiện trường đã xác nhận những phần được thu hồi là phần còn lại của thai nhi người.”

thai nhi 1

thai nhi 1

Chủ cũ của khu đất là nữ bác sĩ giải phẫu bệnh Magdalena H., 57 tuổi. Bà bị bắt giữ tại thành phố Zamość vào ngày 12.06 sau khi cơ quan công tố mở cuộc điều tra quy mô lớn.

Các điều tra viên xác nhận chủ sở hữu hiện nay của khu đất là một cặp vợ chồng trẻ, những người đã mua lại bất động sản này từ Magdalena H.

Ban đầu, các thông tin không chính thức cho rằng có ít nhất 13 phần còn lại được tìm thấy. Tuy nhiên, quy mô vụ việc nhanh chóng lớn hơn. Theo truyền thông Ba Lan, số lượng thai nhi bị chôn dưới đất có thể lên tới khoảng 30.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công tố, hàng loạt điều tra viên và chuyên gia pháp y đã được điều tới hiện trường. Khu dân cư vốn yên bình nhanh chóng biến thành một khu vực điều tra quy mô lớn.

Lều của cảnh sát được dựng lên, các chuyên gia mặc đồ bảo hộ màu trắng cùng máy móc hạng nặng liên tục làm việc khi ngày càng có thêm các phần còn lại được phát hiện.

Các nhân viên pháp y đeo khẩu trang tỉ mỉ sàng lọc từng lớp đất xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm thêm chứng cứ. Một chiếc bàn được dựng ngay tại hiện trường để các điều tra viên chụp ảnh và kiểm tra từng phát hiện.

Một xe chuyên dụng của ngành cấp thoát nước cũng được huy động, trong bối cảnh giới chức lo ngại hệ thống cống và đường ống thoát nước có thể chứa thêm chứng cứ.

Chiếc máy xúc dùng để đào đất hiện cũng đang được kiểm tra nhằm phục vụ việc đối chiếu ADN.

Theo cảnh sát, cuộc điều tra hiện tập trung vào các nghi vấn xâm phạm thi thể và xử lý trái phép chất thải nguy hại. Những hành vi này có thể khiến người liên quan phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

Theo các nguồn tin địa phương, trong quá trình thẩm vấn, chủ cũ của khu đất được cho là đã thừa nhận từng chôn chất thải y tế tại đây. Các điều tra viên đã thu giữ hồ sơ bệnh án và tài liệu của bệnh nhân.

Một số cư dân địa phương mô tả người phụ nữ này sống khép kín và ít giao tiếp.

“Tôi thậm chí không biết bà ấy làm nghề gì. Tôi chỉ biết mặt thôi”, một người dân trong làng cho biết.

Một người khác nói rằng bà Magdalena H. có mái tóc đỏ và “hơi kỳ lạ”, nhưng không thể giải thích cụ thể vì sao.

Theo người dân địa phương, nữ bác sĩ này từng mua căn nhà cách đây khoảng hai năm trước khi bán lại cho cặp vợ chồng trẻ cách đây sáu tháng. Phòng khám cũ của bà tại Rzeszów vẫn còn được tìm thấy trên Internet nhưng hiện không còn dấu vết hoạt động.

Một người đàn ông nói với truyền thông địa phương:

“Tôi nhớ người phụ nữ đó, nhưng bà ấy đã không còn ở đây khoảng năm năm nay. Nghe nói bà ấy từng thực hiện các ca khám nghiệm tử thi ở đây, nhưng tôi không chắc.”

Các điều tra viên hiện đang xem xét giả thuyết rằng số thai nhi này đã bị chôn trong khu vườn thay vì được xử lý theo đúng quy định. Một trong những khả năng đang được điều tra là việc này có thể được thực hiện nhằm tiết kiệm chi phí.

Cre: Lưu Thủy Hương (theo The Sun)