Người tiêu dùng và công ty Mỹ trả gần 90% chi phí thuế quan của Tổng Thống Donald Trump tính tới cuối năm 2025, theo bản phúc trình mới của chi nhánh Ngân Hàng Trung Ương (Fed) ở New York, báo USA Today đưa tin hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Hai.
Bản phúc trình này cung cấp thêm bằng chứng người Mỹ phải trả giá cho thuế nhập cảng của Tổng Thống Trump, mặc dù ông Trump luôn khẳng định gánh nặng tài chính này hoàn toàn trút lên ngoại quốc.

Khách đi mua đồ nội thất tại siêu thị IKEA ở Emeryville, California, hôm 26 Tháng Chín, 2025. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Thuế quan của Tổng Thống Trump tương đương mỗi gia đình bị tăng thuế $1,000 năm 2025, theo bản phúc trình hôm 6 Tháng Hai của Tax Foundation, tổ chức bất vụ lợi phi đảng phái. Năm 2026, mỗi gia đình dự trù tốn thêm $1,300.
Thuế quan của Tổng Thống Trump là mức tăng thuế lớn nhất ở Mỹ kể từ năm 1993 tới nay, theo bản phúc trình Tax Foundation.
Tháng Chín, 2024, lúc tranh cử, ông Trump tuyên bố với ủng hộ viên, “Đó không phải là chi phí đối với quý vị mà đối với nước khác.”
Trong bài xã luận trên báo Wall Street Journal hôm 30 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump lặp lại ý đó.
“Dữ liệu cho thấy gánh nặng, hay ‘tác động,’ của thuế quan phần lớn trút xuống nhà sản xuất ngoại quốc và nhà trung gian, bao gồm những công ty lớn không phải của Mỹ.”
Tuy nhiên, bản phúc trình hôm 12 Tháng Hai của Fed ở New York cho thấy ngược lại.
Tính tới hết Tháng Tám, 2025, 94% thuế quan của Tổng Thống Trump trút xuống người tiêu dùng và công ty Mỹ, theo bản phúc trình này. Tới Tháng Mười Một, con số này giảm xuống còn 86%.
“Tóm lại, người tiêu dùng và công ty Mỹ tiếp tục chịu phần lớn gánh nặng kinh tế của thuế quan cao được áp dụng năm 2025,” theo bản phúc trình này.
Bản phúc trình này xác nhận những gì nhiều nhà kinh tế học từng dự đoán: Thuế quan của Tổng Thống Trump chủ yếu là thuế đánh vào người Mỹ.
Tính tới cuối năm 2025, thuế quan của Tổng Thống Trump làm lạm phát Mỹ tăng thêm khoảng 0.7 điểm, theo bản phúc trình hồi Tháng Mười Một của Cơ Quan Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia. Nói cách khác, nếu không có thuế quan của ông Trump, lẽ ra lạm phát hồi Tháng Chín năm ngoái không phải 3% mà là 2.3%.
Theo Người-Việt
