Có nhiều cách để vào tù, một sinh viên người Nga đã chọn cách độc đáo nhất: đến Thái Lan - mảnh đất nghĩa tình để xin được ở tù!
Danila, nam sinh viên 20 tuổi, nhân cơ hội bố mẹ đi Ai Cập nghỉ mát, ở nhà một mình và quyết định đã đến lúc rời khỏi gia đình mãi mãi.
Gom hết tiền tiết kiệm, rời khỏi nhà với lời nhắn trên bàn ‘’Tạm biệt, đừng tìm con, con đi nước ngoài cho lành’’.
Danila chọn chuyến bay rẻ nhất với nhiều lần quá cảnh qua Abu Dhabi, Thượng Hải, Côn Minh và Bangkok. Cuối cùng cậu đến Pattaya, thành phố của những lời đồn đây rồi!!!.
Ngay trong ngày đầu tiên, cậu đến một quán bar, và sau đó đột nhiên tỉnh dậy trong một nhà trọ mà không còn giấy tờ tùy thân hay tiền, và cũng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Trời ơi, ai đi bar lại mang hộ chiếu theo người?’’, người thông dịch than thở.
Cậu chỉ nhớ loáng thoáng rằng đã tiêu sáu ngàn baht trong ngày đầu tiên. Sau đó bán iPhone quà bố mẹ tặng dịp nhân sinh nhật cho một tiệm cầm đồ được 15.000 baht, trước khi vào quán bar cậu có ghé một tiệm bên đường và kêu một điếu cỏ giá ba trăm baht…
Trở về nhà, thấy tờ giấy nhắn, bố mẹ liền trình báo mất tích, họ nghi ngờ con mình đến Thái Lan như nó từng mong muốn, họ liên hệ Đại Sứ Quán Nga ở Thái Lan để nhờ giúp đỡ, nhưng đang là dịp nghỉ năm mới…
Danila ra bãi biển Pattaya ngủ trên cát, hai ngày sau không có gì để ăn…
Cơn đói cồn cào, Danila đã đưa ra một quyết định táo bạo “vào nhà hàng ăn’’. Khi kết thúc bữa ăn, Danila kêu nhà hàng gọi giúp cảnh sát đi, tôi không có tiền để trả. Danila khai rằng có thể vào tù thì ít ra có được cái ăn!!!
Nhưng trớ trêu thay, sau hai ngày tạm giam, nhà hàng rút lại khiếu nại, Danila được thả tự do… cảnh sát cho anh ta vài chai nước, ít bánh ngọt và 120 baht tiền lẻ.
Và rồi ăn cái gì đây?
Danila lang thang trên các con phố Pattaya và tiếp tục ngủ ở bãi biển, có một đêm anh được hai mẹ con người Campuchia cho thức ăn.
Danila quay trở lại đồn cảnh sát, nhờ… liên lạc giúp với bố mẹ.
Người thông dịch cho biết phụ huynh đồng ý chi trả tất cả chi phí cho con họ, ông đã thuê phòng, chuẩn bị sẳn ít đồ ăn… trong lúc Danila chờ làm lại giấy tờ để trở về Nga.

"Báo con" tại đồn cảnh sát

Trò chuyện với thông dịch viên

Bố mẹ Danila trả tiền nhờ thông dịch viên thuê phòng cho con họ

Bố mẹ chi trả toàn bộ tiền ăn ở trong khi chờ làm lại giấy tờ cho Danila về nước.
Nguồn: Luke Bùi / Du Lịch Thái Lan
