Tay súng bắn khoảng 100 phát đạn tại bữa tiệc nghi do băng đảng tổ chức ở nhà kho Los Angeles, khiến hai người thiệt mạng, 6 người bị thương.
Khoảng 23h đêm 3/8, cảnh sát thành phố Los Angeles, bang California phát hiện một người mang súng tiến vào nhà kho ở đường 14th Place, nơi đang diễn ra một "bữa tiệc lớn" có đông người tham gia. Người này bị bắt tại chỗ, lực lượng chức năng yêu cầu đám đông dự tiệc giải tán, sau đó rời hiện trường.
Tuy nhiên, đến 1h sáng 4/8, cảnh sát nhận được tin báo có nổ súng tại nhà kho. Khi quay lại, họ phát hiện nhiều người trúng đạn sau một vụ xả súng. Một nhân chứng tới dự tiệc cho hay đã nghe thấy ít nhất 100 phát súng vang lên tại bữa tiệc, khiến mọi người xô đẩy, giẫm đạp nhau chạy ra khỏi nhà kho.
Một thanh niên ngoài 20 tuổi bị bắn chết tại hiện trường, 7 người bị thương vì trúng đạn được đưa vào bệnh viện, trong đó một người không qua khỏi.
"Đây là hành động bạo lực vô nghĩa và những kẻ gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm", Thị trưởng Los Angeles Karen Bass nói. "Thành phố này sẽ không dung thứ cho bạo lực". Thông tin về nghi phạm và động cơ xả súng chưa được công bố.
Hiện trường vụ xả súng ở miền nam Los Angeles, bang California, ngày 4/8. Ảnh: ABC News
Truyền thông Los Angeles dẫn nguồn tin điều tra cho biết bữa tiệc thuộc chuỗi hoạt động mừng "ngày khu phố" của một băng đảng địa phương. Cảnh sát đã thu giữ ít nhất 6 khẩu súng tại hiện trường.
Các bữa tiệc trái phép và hoạt động băng đảng đang là vấn nạn ở nhiều khu vực tại Los Angeles. Chỉ riêng trong ngày 2/8, giới chức đã ghi nhận 11 bữa tiệc như vậy diễn ra.
"Những buổi tiệc này không có gì tốt đẹp, không có quy trình an toàn nào, thường xuyên xảy ra bạo lực, sử dụng ma túy bất hợp pháp, mại dâm", Anthony Rodriguez, quan chức địa phương, nói.
Vụ xả súng xảy ra sau thảm kịch ở bang Montana ngày 1/8, khi một cựu binh nổ súng sát hại ít nhất 4 người trong quán rượu ở thành phố Anaconda. Cảnh sát Mỹ đang tung quân truy lùng cựu binh này nhưng chưa phát hiện được dấu vết nghi phạm sau 4 ngày.
VnExpress (Theo Guardian, LA Times)