Chủ nhà trọ câu trộm điện của khách thuê suốt 9 năm

Từng nhiều lần nghi ngờ hóa đơn tiền điện quá cao, nhưng ông Hàn, một người thuê trọ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) không ngờ được rằng bị chính chủ phòng trọ câu trộm điện suốt 9 năm.

Một người làm công việc bốc vác ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), gần đây phát hiện tiền điện tại căn phòng đi thuê suốt 9 năm qua bị cao bất thường. Từng nhiều lần nghi ngờ hóa đơn tiền điện cao bất thường, thậm chí thay thiết bị dùng điện, nhưng anh Hàn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Ngày 17/7, anh đã thử nghiệm bằng cách tắt hết các thiết bị điện, phát hiện đồng hồ ở công tơ điện vẫn quay. Sau đó, anh đã nhờ thợ điện tới kiểm tra, mới phát hiện chủ nhà trọ lén nối hệ thống điện từ tầng 3 vào công tơ điện của tầng 2.

Điều này khiến anh phải gánh tiền điện cho chủ nhà suốt hơn 9 năm qua. Ước tính tổng số tiền điện anh phải chi trả gần 100.000 tệ (366 triệu đồng).

chu nha cau trom dien 1
Căn phòng trọ nơi gia đình anh Hàn bị chủ nhà câu trộm điện suốt hơn 9 năm qua (Ảnh: Sina).

"Tôi chỉ làm công việc bốc vác, mỗi tháng kiếm được vài nghìn tệ. Đây là tiền mồ hôi nước mắt tôi chắt bóp suốt bao năm trời", anh Hàn bất lực thốt lên.

Được biết trước đó vào tháng 2/2016, anh Hàn cùng gia đình thuê khu trọ ở tầng 2 với diện tích hơn 60m2 gồm 3 phòng ngủ và một phòng khách. Căn nhà trọ nằm ở khu Sa Lang, phía tây của thành phố Trung Sơn với giá thuê 700 tệ/tháng (2,5 triệu đồng), giá điện 1 tệ/kWh (3.600 đồng).

Ban đầu, anh Hàn tưởng rằng tiền điện cao là do máy lạnh tiêu thụ nhiều điện năng. Sau đó, anh thay mới 3 máy lạnh trong nhà, nhưng tiền điện có thời điểm còn cao hơn tiền thuê nhà.

Sau nhiều lần nghi ngờ, anh quyết định tìm sự thật. Nhưng lúc biết bị chủ nhà trọ câu trộm điện suốt thời gian dài, người đàn ông không tin nổi sự thật.

"Tôi từng đề cập vấn đề này với chủ nhà trọ nhưng ông ta một mực không thừa nhận. Khi tôi mời thợ điện chuyên nghiệp tới kiểm tra, chủ trọ vội gọi một người khác tới và tháo bỏ toàn bộ hệ thống dây điện. Lúc ông ta tháo dây, tôi cũng quay lại video. Tôi đã quay lại mọi bằng chứng trong video, nhưng ông ta vẫn nói không biết chuyện gì", anh Hàn bức xúc.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, anh Hàn cho biết đến từ một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam. Năm 16 tuổi, anh theo gia đình tới thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông) làm bốc vác.

Trước đó, anh từng làm nghề bán điện thoại cũ nhưng không ăn thua. Sau đó, anh chuyển sang làm bốc vác ở chợ. Mẹ anh mắc u não. Chi phí chữa trị cũng rút cạn tiền tích lũy của gia đình. Dù kết hôn nhiều năm nhưng do áp lực kinh tế, hiện hai vợ chồng chưa dám sinh con.

chu nha cau trom dien 1
Anh Hàn hiện làm công việc bốc vác ngoài chợ (Ảnh: Sina).

Sau khi vụ việc bị phanh phui, anh Hàn đã nói chuyện với chủ nhà trọ nhưng không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, anh quyết định báo cảnh sát.

Được công an mời tới cơ quan điều tra để hòa giải, chủ nhà nói sẽ bồi thường cho gia đình anh Hàn tổng số tiền là 15.000 tệ (55 triệu đồng). Như vậy trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 150 tệ (560.000 đồng). Anh Hàn không chấp nhận điều này.

Hiện gia đình anh đã rời khỏi căn hộ và cảnh báo những người thuê mới cần thận trọng không để rơi vào tình trạng tương tự như mình. Anh dự kiến sẽ nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Dân Trí