Con trai Vua Thái Lan được cấp căn cước sau 27 năm lưu lạc ở Anh và Mỹ

Vacharaesorn, con trai thứ hai của Vua Vajiralongkorn, được cấp căn cước và trở thành công dân Thái Lan sau 27 năm lưu lạc ở nước ngoài.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi giờ đây đã có căn cước và chính thức trở thành công dân Thái Lan. Tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình có một khoảng trống lớn trong 20 năm qua", Vacharaesorn Vivacharawongse nói trong cuộc phỏng vấn ngày 21/3.

Vacharaesorn, 42 tuổi, cho hay trong lần thăm quê vào tháng 12/2023, ông đã nộp đơn xin cấp căn cước tại cơ quan hành chính tỉnh Nonthaburi, sau đó xin cấp hộ chiếu và mở tài khoản ngân hàng tại quê nhà. Khi về Thái Lan hôm 6/3, ông đã cầm trên tay tấm hộ chiếu Thái Lan.

"Cuối cùng tôi đã được công nhận tên gọi Vacharaesorn trên chính căn cước của mình. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì cuộc đời của tôi lúc này là do chính tay tôi tạo dựng, nhờ có sự kiên nhẫn và không ngừng học hỏi. Qua hành trình này, tôi đã có thêm kinh nghiệm và sức mạnh", ông nói.

con trai vua thai lan Vacharaesorn Vivacharawongse
Vacharaesorn Vivacharawongse, con trai lớn thứ hai của Vua Thái Lan Rama X, tại trụ sở báo Bangkok Post ngày 20/3. Ảnh: Bangkok Post

"Than Aon", cách gọi thân mật mà dân Thái Lan dành cho người con thứ hai của Vua Maha Vajiralongkorn, nhớ lại cảm giác "muốn quỳ gối lạy tạ đất mẹ" trong chuyến thăm quê hương đầu tiên vào tháng 8/2023.

"Tôi đã tỉnh táo và nhận ra mình không nên hành động thái quá, nhưng thật sự tôi đã rất xúc động. Tôi đã rời xa quê hương quá lâu. Dù trải qua nhiều điều trong cuộc sống, sợi dây gắn kết tôi và quê hương vẫn luôn tồn tại", ông nói.

Một số nguồn tin tiết lộ trong chuyến về nước lần này, Vacharaesorn có thể ở lại Thái Lan tới tháng 4 để đón lễ hội té nước Songkran truyền thống, diễn ra ngày 12-15/4.

Một số chuyên gia về hoàng gia Thái Lan trong những tháng qua nhận định Vacharaesorn là ứng viên kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, ông khẳng định không có tham vọng tranh giành vị thế hoàng tộc.

"Tôi trở về với tư cách cá nhân. Không ai yêu cầu tôi về nước. Tôi không đại diện cho bất kỳ thế lực nào và cũng không muốn tranh giành điều gì. Tôi không có tiền tài hay quyền lực. Tôi không tham vọng bất kỳ điều gì ngoài đóng góp cho quê hương bằng chính sức mình", ông nói.

Vacharaeson xác nhận ông mong muốn về Thái Lan sinh sống lâu dài, nhưng trước tiên cần phải thu xếp công việc và cuộc sống tại Mỹ. Ông đang làm luật sư tại hai bang New York và Florida, hiện tập trung vào mảng tư vấn pháp lý trong lĩnh vực năng lượng.

Vacharaesorn là con trai thứ hai của vua Vajiralongkorn, 71 tuổi, với người vợ thứ hai, Sujarinee Vivacharawongse, nữ diễn viên nổi tiếng của Thái Lan vào đầu thập niên 1990.

Năm 1996, ông Vajiralongkorn, khi đó là thái tử, cáo buộc Sujarinee ngoại tình, tước danh hiệu hoàng gia và hộ chiếu ngoại giao của bà cùng các con trai.

Sau khi hai người ly dị cùng năm đó, bà Sujarinee đưa 5 người con đến Anh ẩn náu. Chỉ có con gái bà là Sirivannavari được trở về Thái Lan và phong làm công chúa, còn Vacharaesorn cùng ba anh em trai phải tự lực cánh sinh khi cùng mẹ đến Mỹ. Ông kể từng có thời gian làm nghề dọn phòng, hút bụi thuê để kiếm tiền.

Dù vậy, cả bốn người con trai đều ăn học thành tài. Họ không bao giờ tuyên bố từ bỏ quốc tịch Thái Lan và tránh xúc phạm hoàng gia lẫn người cha đã từ bỏ họ.

Vacharaesorn còn thường xuyên tham gia các hoạt động của cộng đồng người Thái Lan ở Mỹ, công khai ủng hộ hoàng gia. Ông giữ chức chủ tịch Hội Người Thái tại Mỹ Yêu kính Đức vua.

VnExpress (theo Bangkok Post, Star, Nation)