Thanh niên tiệc tùng 4 ngày với viên đạn găm vào đầu mà không hay biết

Không nghĩ bản thân bị một viên đạn lạc găm vào đầu, nam thanh niên vẫn tiệc tùng với bạn bè và sinh hoạt bình thường trong 4 ngày.

Theo trang Oddity Central, khi Mateus Facio (21 tuổi) đang tiệc tùng ở Cabo Frio thuộc bang Rio de Janeiro của Brazil vào ngày 31/12/2023, một tiếng động lớn xuất hiện và anh này sau đó cảm thấy đau nhói ở đầu.

Đưa tay lên kiểm tra, Facio phát hiện trên đầu chảy máu. Một bác sĩ nhìn thấy máu chảy từ đầu của Facio đã tới giúp cầm máu. Song bác sĩ nghĩ đầu của Facio vừa bị một hòn đá ném trúng. Trên thực tế, tiếng động lớn là từ một vụ nổ súng, và viên đạn đã găm vào đầu của chàng thanh niên. 

vien dan gam trong dau

Bản thân Frio cũng chỉ chườm đá lên vết thương, và tiếp tục tiệc tùng mừng năm mới với bạn bè. Anh này sau đó lái xe 300km về nhà ở Juiz de Fora. Tới ngày 3/1, Facio đi làm như thường lệ, sau đó lái xe đến Rio de Janeiro để gặp vài người bạn. Đến chiều ngày 4/1, anh mới nhận ra điều bất thường.

Sau giấc ngủ, Facio tỉnh dậy và cảm thấy cánh tay trái bị yếu đi. Anh đã tới bệnh viện tư nhân ở địa phương để kiểm tra, và kể với các bác sĩ về việc bị một hòn đá ném trúng đầu cách đó 4 ngày. Tuy nhiên, kết quả chụp CT cho thấy viên đá mà Facio nhắc tới lại thực chất là viên đạn. 

“Các bác sĩ và y tá kiểm tra cho Facio gần như không thể tin được chuyện này. Một người sống chung 4 ngày với viên đạn găm vào đầu mà không cảm thấy gì là chuyện không thể giải thích được. Thằng bé đã được tái sinh. Chúng tôi phải ăn mừng Facio được sinh ra lần thứ 2”, bà Luciana, mẹ của Facio chia sẻ. 

Theo các bác sĩ, dù vị trí viên đạn 9mm nằm không nguy hiểm, nhưng Facio cần được phẫu thuật để loại bỏ nhằm ngăn chặn những biến chứng về sau. May mắn ca phẫu thuật đã thành công, và Facio đang dần hồi phục hoàn toàn.

Theo Vietnamnet