Người mẹ cứu được con gái 5 tuổi khỏi hàm cá sấu, nhưng lại không cứu được mình

Người mẹ dũng cảm đã cứu con gái 5 tuổi thoát chết trong gang tấc nhưng chính cô đã không thể tự bảo vệ mình.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào sáng 2/12 mới đây ở ngoài khơi Bãi biển Melaque thuộc bang Jalisco, Mexico. Một phụ nữ trẻ đã mất mạng vì cứu con gái 5 tuổi khỏi hàm cá sấu hung dữ.

Cụ thể, khi 2 mẹ con du khách tên Maria Fernandez Martinez Jimenez (26 tuổi) đang chơi đùa, bơi lội ở vùng nước nông, cách bờ biển khoảng chừng 20m, thì bất ngờ nhận thấy nguy hiểm. Maria lo sợ nhanh chóng kéo con lại một cái phao nổi. Tuy nhiên, khi đưa được con đến nơi an toàn thì chính Maria bị con vật hung dữ dưới nước tấn công.

Một đoạn video, do nhân chứng có mặt ở bãi biển ghi lại, cho thấy cảnh tượng hỗn loạn ở bờ biển khi Maria được đưa lên bãi cát trong tình trạng bị cắn mất một bên chân. Cô nằm lả trên cát sau khi được giúp đỡ đưa lên khỏi mặt nước.

Trong video có thể nghe thấy tiếng một trong những người chứng kiến sợ hãi la lớn "cô ấy bị mất chân". Nhiều người loay hoay tìm cách cầm máu cho Maria trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến. Bất chấp nỗ lực của nhân viên y tế, Maria đã chết vì mất máu do vết cắn lớn.

ham ca sau
Cảnh tượng ám ảnh tại bãi biển nơi xảy ra vụ việc.

Theo truyền thông địa phương, ban đầu, vụ việc nghiêm trọng gây chết người này được cho là do cá mập tấn công, nhưng người dân địa phương khẳng định chưa bao giờ có báo cáo về việc cá mập tiếp cận con người trong khu vực. Sau đó, các nhà chức trách nghi ngờ cá sấu là thủ phạm.

Vụ tấn công được cho là xảy ra khi một cuộc thi bơi lội đang diễn ra. Cuộc thì này sau đó cũng bị đình chỉ.

Chính quyền địa phương hôm 3/12 đã đưa ra cảnh báo cho người dân địa phương và du khách tránh xa vùng biển này sau thảm kịch kinh hoàng.

Các nhân viên Bảo vệ Dân sự và lính cứu hỏa ở khu đô thị Cihuatlan, gần Bãi biển Melaque, cho biết trong một thông báo sau vụ việc: "Ban quản lý khu đô thị của chúng tôi đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ trong một sự kiện bơi lội ở vịnh thì họ nhận được báo cáo về vụ việc đau lòng.

Khi đến khu vực này, họ phát hiện ra một người phụ nữ đã chết với một chân bị cắn cụt, có vẻ như sau một cuộc tấn công của cá mập".

Chính quyền thành phố Cihuatlan cho biết trong một thông báo tiếp theo, sau khi công bố một bức ảnh tĩnh cho thấy hậu quả của vụ tấn công: "Sau vụ việc khủng khiếp ngoài khơi một trong những bãi biển của chúng tôi, ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của mọi người. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp cận các bãi biển cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng để đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trên các bãi biển".

Nhà chức trách đã đóng cửa các bãi biển ở Melaque và Barra de Navidad để đề phòng tình huống xấu tiếp tục xảy ra.

Nạn nhân thiệt mạng, cô Maria, là cựu sinh viên ngành sinh vật biển tại Đại học Guadalajara, hệ thống trường đại học công lập ở bang Jalisco ở Mexico.

Hiệu trưởng trường đại học cho biết trong một thông báo trên Facebook rằng họ chia sẻ nỗi đau của bạn bè và gia đình nạn nhân: "Chúng tôi gửi lời chia buồn sau sự mất mát không thể bù đắp này".

Một cựu sinh viên Đại học Guadalajara chia sẻ bức ảnh của Maria kèm chú thích: "Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn, tình cảm dành cho gia đình Maria sau cái chết của cô ấy. Tôi cảm thấy như chính mình trong nỗi đau và nỗi thống khổ của họ. Hãy yên nghỉ nhé Maria".

Giới chức trách cho biết các cuộc tấn công của cá mập tương đối hiếm ở Mexico. Một lãnh đạo tuyên bố người mẹ dũng cảm cứu cô con gái 5 tuổi của mình khỏi một cuộc tấn công kinh hoàng ở bãi biển Mexico có thể đã mất mạng bởi một con cá sấu chứ không phải một con cá mập.

Kênh 14 (theo DailyMail)