Thanh niên sát hại người đưa thư vì không nhận được gói cần sa

Người đàn ông ở thành phố Williamsburg (bang Virginia, Mỹ) bắn chết người đưa thư sau khi không nhận được gói hàng cần sa.

Trevor Raekwon Seward, 25 tuổi, bị kết án chung thân vì giết nữ nhân viên đưa thư Irene Pressley, 64 tuổi, sở hữu súng để phạm tội bạo lực, cướp của và âm mưu sở hữu với ý định phân phối cần sa.

Theo tài liệu tòa án, tháng 9/2019, bà Pressley đã để lại giấy nhắn vào hộp thư yêu cầu Seward đến bưu điện để nhận gói hàng của mình.

Sau khi thấy mảnh giấy nhắn thay vì gói hàng cần sa khoảng một kg từ California mà mình mong đợi, Seward đã chất vấn người đưa thư. Anh ta yêu cầu được nhận gói hàng, song bị bà Pressley từ chối.

Sự việc không như ý, Seward lấy khẩu súng trường bán tự động, đợi bà Pressley đi xuống phố. Chờ bà bước vào xe tải chở thư, Seward liền bắn khoảng 20 phát vào phía sau chiếc xe.

chim bo cau
Seward bắn 20 phát đạn vào chiếc xe đưa thư. Ảnh: STRF/STAR MAX/IPx

Công tố viên cho biết vài viên đạn đã trúng vào bà Pressley. Sau đó, Seward điều khiển chiếc xe chở thư đến con mương, rồi lục lọi tìm cần sa và đồ vật có giá trị. Xong xuôi, anh ta bỏ xác bà Pressley trên xe và bỏ đi.

Theo hồ sơ tòa án, gói cần sa được tìm thấy trên con phố nơi người đưa thư bị giết.

Tại tòa, Seward cho biết anh ta không có gì để nói. “Rất có thể bị cáo sẽ phải dành cả đời trong nhà tù liên bang. Cách bị cáo sống cuộc đời của mình do chính bị cáo lựa chọn”, thẩm phán Donald C. Coggins, Jr. nói với Seward.

Theo ZNews