Gia đình bác sĩ bị bắt vì liên quan thi thể không đầu trong khách sạn Nhật

Một bác sĩ, vợ ông cùng con gái đã bị bắt với cáo buộc cắt đầu người đàn ông trong khách sạn ở Hokkaido.

Bác sĩ Osamu Tamura, 59 tuổi, và con gái Runa Tamura, 29 tuổi, bị bắt hôm 24/7 vì bị tình nghi phân tách, cất giữ và vứt bỏ thi thể. Một ngày sau, vợ của ông Tamura là bà Hiroko, 60 tuổi, cũng bị bắt với cáo buộc tương tự.

Thi thể không đầu, không mặc quần áo của Hitoshi Ura, 62 tuổi, được tìm thấy trong phòng tắm khách sạn ở khu giải trí Susukino, thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido hôm 2/7. Hai cha con ông Tamura bị tình nghi cắt đầu nạn nhân trong khách sạn và mang đến địa điểm khác.

Các nguồn tin điều tra cho biết phần đầu nạn nhân đã được tìm thấy trong nhà các nghi phạm.

cat dau
Các nhà điều tra bên ngoài căn nhà của các nghi phạm ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido hôm 2/7. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Theo điều tra, nạn nhân Ura và một người khác, được cho là Runa, nhận phòng khách sạn vào 22h50 ngày 1/7. Camera an ninh cho thấy một người rời khách sạn vào khoảng 2h ngày 2/7.

Osamu là bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện ở Sapporo. Ông này bị nghi ngờ đã đưa và đón Runa tại khách sạn. Cảnh sát tin rằng người đàn ông này không vào khách sạn.

Theo truyền thông Nhật, Ura bị đâm chết và bị cắt đầu. Hiện trường không có dấu hiệu vật lộn và nạn nhân cũng không có vết thương do tự vệ.

Cảnh sát đang xác định động cơ giết người và mối quan hệ giữa cha con Tamura với nạn nhân. Hiện chưa rõ các nghi phạm có nhận tội hay không.

VnExpress (theo Asia One, Straits Times)