Người đàn ông kéo cơ thể hấp hối của cậu mình đến bưu điện để lãnh lương hưu

Hình ảnh từ CCTV cho thấy 2 người đàn ông là Declan Haughney và Gareth Coakley đã kéo một cơ thể tím tái trên đường tới một bưu điện ở Carlow, Ireland.

keo thi the 1
Declan Haughney bên ngoài Tòa án Carlow Circuit Court. Ảnh: Colin Keegan

Một người đàn ông đã bị bỏ tù vì tội kéo cơ thể hết sinh khí của cậu mình đến một bưu điện nhằm lãnh lương hưu của cậu. Declan Haughney 41 tuổi, cư trú trên đường Pollerton Road ở Carlow (Ireland) đã bị bỏ tù 2 năm. Anh này cùng với Gareth Coakley 38 tuổi (cư trú tại John Sweeney Park, Carlow) đều bị kết tội âm mưu lừa dối.

Cơ thể thuộc về ông Peadar Doyle, 66 tuổi. Haughney và Coakley hy vọng cơ thể của ông sẽ giúp họ lấy được €246 tiền lương hưu. Thẩm phán đã tuyên bố Haughney 2.5 tù giam, trong đó 6 tháng cuối được hưởng án treo. Còn Coakley bị tuyên án 2 năm tù giam, với 6 tháng cuối được hưởng án treo.

keo thi the 1
Ông Peadar vài năm trước khi qua đời. Ảnh: Mirrorpix

Ông Doyle là cậu của Haughney. Ông được phát hiện đã không còn hơi thở tại Bưu điện Hosey trên đường Staplestown Road (Carlow) vào ngày 21/1/2022.

Cơ thể của ông Doyle rõ ràng đã không còn sức sống. Nhưng Haughney và Coakley vẫn cố tình kéo lê ông ngay trên đường phố, lại còn nói dối rằng họ đã gọi xe cứu thương. Sau đó 2 tên này nổi nóng với nhân viên bưu điện.

Hình ảnh từ CCTV cho thấy Haughney và Coakley kéo một cơ thể được mô tả là "tím lịm" ngay trên đường dẫn tới bưu điện. Chân của ông Doyle đung đưa trên mặt đất do bị 2 gã đàn ông "xách nách" kéo đi.

keo thi the 1
Gareth Coakley tại Tòa án Carlow Circuit Court. Ảnh: Colin Keegan

Công chúng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Một phụ nữ đã gọi dịch vụ khẩn cấp khi 2 gã đàn ông lấn hàng để kéo ông Doyle đến trước quầy giao dịch, đòi tiền lương hưu của ông.

Một nhân viên cấp cứu đã cố gắng hồi sức cho ông Doyle nhưng vô ích. Sau đó Declan Haughney nói rằng người đàn ông trên sàn là cậu của mình, và hắn phải đưa cậu đến bưu điện để nhận lương hưu vì cậu thấy không khỏe, và cậu đã ngất xỉu ở quầy giao dịch.

Một nhân chứng trong vụ việc là cô Knight. Cô đang lái xe trên đường Pollerton Road thì nhìn thấy 2 người đàn ông lôi kéo một người già trên đường. "Nhìn ông như đã chết". Cô Knight tấp vô lề để hỏi thăm tình hình, Haughney nói rằng cậu mình vẫn ổn, còn Coakley trấn an rằng mình đã gọi cứu thương. Thực tế bọn họ đã không gọi cứu thương.

Cô Knight theo họ vào Bưu điện Hoseys. Haughney và Coakley chen ngang những người đang xếp hàng, cố gắng đặt ông Doyle dựa vào cửa nhưng ông lại đổ sụp xuống sàn trong lúc 2 tên này cãi nhau với nhân viên bưu điện vì bị từ chối giao tiền.

Sau 40 phút tiến hành hồi sức, chuyên viên y tế tuyên bố ông Doyle đã chết vào lúc 12h40 phút trưa ngày 21/1/2022 tại bưu điện.

Tòa án cho rằng hành vi của Haughney và Coakley là xem thường sinh mệnh của một người đàn ông đang hấp hối, từ chối sự giúp đỡ của người khác và bỏ mặt người đàn ông trên sàn nhà ở bưu điện. "Các bị cáo đã kéo nạn nhân ra khỏi nhà của ông. Có thể nạn nhân đã được nhắm mắt yên bình trên giường của mình. Không ai đáng phải chết như vậy".

Sau khi nhận tội, cả hai đã bị tuyên án vào tháng 7/2023.

Viethome (theo Mirror)