Bé 7 tuổi dũng cảm nhảy xuống hồ bơi để cứu em bé 2 tuổi

be 7 tuoi cuu nguoi 1
Vụ việc xảy ra tại Broome, Tây Úc. Ảnh: 9 News

Cô bé Phoebe Van Niel đến từ Perth (Úc) đã được khen ngợi vì phản ứng nhanh nhạy khi em nhảy xuống hồ bơi công cộng để cứu một đứa bé tập đi. Phoebe là người đầu tiên phát hiện đứa bé đã vô tình rơi xuống nước.

Cô bé 7 tuổi đã được ngợi khen là anh hùng sau hành động giải cứu kịp thời này. Phoebe là học sinh lớp 2 đến từ Perth. Em đang đi nghỉ cùng bố mẹ tại một khách sạn ở Broome (Tây Úc) thì tình cờ phát hiện một em bé rơi xuống hồ bơi. 

Phoebe phản ứng ngay lập tức, em nhảy xuống nước không hề do dự, trước khi bất kì người lớn nào phát hiện ra sự cố. Hồ bơi khá đông người, nhưng Phoebe vẫn nhanh chóng bơi được về phía em bé, nâng em bé lên khỏi mặt nước rồi đưa em ra khỏi hồ. Lúc này mọi người mới phát hiện đứa nhỏ đã gặp rắc rối.

be 7 tuoi cuu nguoi 1
Nhiều năm học bơi giúp Phoebe tự tin mỗi khi xuống nước. Ảnh: 9 News

Nói về vụ việc này, Phoebe chia sẻ: "Em bé ngã xuống hồ bơi mà không hề mặc áo phao, dường như em bé bị trượt chân... em bé có thể bị chìm và cháu không muốn điều đó xảy ra".

Mẹ của Phoebe, chị Renae Van Niel thừa nhận rằng phản ứng tức thì của con gái khiến chị kinh ngạc. "Lúc đầu tôi hơi hoảng. Nhưng khi mọi người phát hiện ra vấn đề thì Phoebe đã đưa được em bé vào bờ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra 2 đứa trẻ không sao", chị nói.

be 7 tuoi cuu nguoi 1
Mẹ của Phoebe khuyến khích các bậc phụ huynh nên dạy con mình tập bơi. Ảnh: 9 News

Em bé được cho là sức khỏe ổn định sau tai nạn, mặc dù em khá sợ hãi và la khóc. Phoebe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học bơi. Em đã học bơi nhiều năm tại một hồ bơi ở miền nam Perth, do đó em rất tự tin khi xuống nước. 

Chị Renae nói: "Hãy học để trở thành một người bơi khỏe. Các gia đình nên cho trẻ học kỹ năng sống quan trọng này". Phoebe cho biết em muốn trở thành một nhân viên lướt sóng cứu hộ khi trưởng thành.

Bài liên quan: Bé 7 tuổi bơi suốt 1 giờ lên bờ tìm người cứu cha và em

Bé trai 7 tuổi đã bơi suốt 1,6 km lên bờ để cầu cứu, sau khi cùng cha và em gái bị nước cuốn trôi trên một con sông lớn ở Florida.

Đài CNN ngày 1.6.2021 đưa tin một bé trai 7 tuổi tại Florida (Mỹ) được vinh danh là người hùng, sau khi bơi lên bờ tìm người cứu cha và em gái bị nước cuốn trôi trên sông.

Sự việc xảy ra vào ngày 28.5.2021 khi người cha là Steven Poust neo xuồng trên sông St. John ở thành phố Jacksonville và cho 2 con là Chase (7 tuổi) và Abigail (4 tuổi) xuống bơi và bám sau xuồng.

Bất ngờ bé Abigail bị dòng nước cuốn trôi nên bé Chase vội bơi theo cứu em. Người cha cũng nhảy xuống tìm cách cứu 2 con.

Chỉ có bé Abigail mặc áo phao vì theo quy định chỉ những trẻ em 6 tuổi trở xuống phải mặc áo phao trên những thuyền, xuồng dài 8m trở xuống.

Cả 3 người bị nước cuốn xa dần khỏi chiếc xuồng. Anh Steven bảo bé Chase bơi vào bờ kêu cứu. Cậu bé 7 tuổi mất 1 giờ để bơi khoảng 1,6 km vào bờ bằng cách đổi kiểu bơi ngửa và bơi chó để đỡ mất sức.

Lên bờ, bé Chase chạy đến nhà gần nhất gõ cửa để cầu cứu. Lực lượng chức năng sau đó tiếp nhận thông tin đã tìm được ông Steven và con gái trên sông, sau khoảng 1 giờ tìm kiếm. Hai cha con khi đó đã bị cuốn trôi cách vị trí ban đầu khoảng 3 km, theo Sở cứu hỏa Jacksonville.

cuu cha anh
Bé Chase (phải) cùng cha và em gái. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH WMC

Viethome (theo Mirror)