Cụ ông qua đời tại sân bay sau khi sống ở đây hơn một thập kỷ

Một người Iran lưu vong đã qua đời sau khi mắc kẹt hơn một thập kỷ tại sân bay Pháp. Câu chuyện khó tin của người đàn ông này là nguyên mẫu của bộ phim "The Terminal" nổi tiếng có sự tham gia của tài tử Tom Hanks.

Theo RT, ông Mehran Karimi Nasseri (77 tuổi) đã qua đời hôm 12/11 tại nhà ga 2F của sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp).

Nasseri rời Iran vào năm 1977 và từng được cho phép tị nạn ở Bỉ. Ông bắt đầu đi vòng quanh châu Âu vào tháng 11/1988 để tìm kiếm tung tích mẹ ruột nhưng thất bại.

Thiếu thị thực, Nasseri bị từ chối nhập cảnh Anh, Đức và Hà Lan trước khi đến sân bay Paris. Ông bị tạm giữ, sau đó được đưa đến nhà ga số 1. Nasseri lưu lại tại sân bay với chiếc vali của mình, sống nhờ thức ăn do nhân viên sân bay cung cấp và tự gọi mình là "Ngài Alfred".

Mehran Karimi Nasseri qua doi
Mehran Karimi Nasseri sống trong sân bay Paris. Ảnh: Getty

Năm 1992, một tòa án Pháp ra phán quyết rằng Nasseri không thể bị trục xuất khỏi sân bay, nhưng cũng không được phép nhập cảnh nước này. Đến năm 1999, ông được cấp quyền cư trú với tư cách một người tị nạn, nhưng ở thời điểm này, ông không còn muốn rời sân bay nữa.

Câu chuyện của Nasseri sau đó đã thu hút sự chú ý của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, người đề nghị trả Nasseri 250.000 đô la để có quyền chuyển thể cuộc đời ông thành phim. Bộ phim ra mắt năm 2004 với cái tên "The Terminal". Phim có sự tham gia của tài tử Tom Hanks trong vai một người đàn ông Đông Âu mắc kẹt tại sân bay Mỹ sau khi bị từ chối nhập cảnh, nhưng lại không thể về nước vì quê hương có đảo chính.

Cùng năm đó, cuốn tự truyện của Nasseri - do tác giả người Anh Andrew Dorkin đồng sáng tác - được phát hành. Cuối cùng, Nasseri đã rời sân bay vào năm 2006 khi phải nhập viện.

Ông đã trở lại sân bay vào tuần trước, sau khi tiêu gần hết số tiền của mình. Vài nghìn euro đã được tìm thấy trong hành lý của Nasseri khi ông qua đời.

Bài liên quan: Người đàn ông mất hộ chiếu, đành sống nhờ... sân bay 18 năm

Mất hộ chiếu, suốt 18 năm, Mehran đều ngồi ở một chiếc ghế, mỗi ngày đến WC rửa mặt, đói quá thì đến nhà hàng ở sân bay xin ăn. Mehran đã viết một cuốn tự truyện về biến cố cuộc đời mình, về 18 năm sống ở sân bay.

Theo thông tin đăng tải, anh Mehran Karimi Nasseri sinh ra ở Iran và đến Anh để học đại học vào năm 1973. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mehran trở về Iran và tích cực tham gia vào các phong trào chính trị. Theo Mehran, ông đã tham gia vào cuộc biểu tình năm 1977 và bị chính phủ Iran trục xuất khỏi đất nước.

Sau khi bị trục xuất, Mehran trở thành một người tị nạn, buộc phải xin tị nạn chính trị ở nhiều quốc gia. Cuối cùng, Mehran nhận được thị thực tị nạn do UNHCR cấp ở Bỉ. Kể từ đó, người đàn ông này không ngừng sống vãng lai ở các quốc gia châu Âu.

Đến năm 1988, Mehran bay từ sân bay Charles de Gaulle, Pháp sang London, Anh thì bị mất hành lý. Trong hành lý chứa toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu và các tài liệu liên quan chứng minh thân phận của Mehran.

Cũng bởi vậy, khi tới sân bay ở Anh, Mehran đã bị đưa trở lại Pháp. Trở về Pháp, trải qua việc bị hải quan sân bay thẩm vấn liên tục, Mehran được xác nhập là nhập cảnh hợp pháp, được thả ra. Tuy nhiên, vì mất hết giấy tờ mất hộ chiếu, Mehran không cách nào nhập cảnh vào Pháp.

Không thể làm gì khác, người đàn ông này đành sống ở sân bay. Suốt 18 năm, Mehran đều ngồi ở một chiếc ghế, mỗi ngày đến WC rửa mặt, đói quá thì đến nhà hàng ở sân bay xin ăn. Biết hoàn cảnh của Mehran, các thương nhân và hành khách qua lại sân bay rất thân thiện với người đàn ông này.

Cuối cùng, vào năm 2006, Mehran gặp vấn đề về sức khỏe và được đưa đến bệnh viện. Sự kiện này cũng chấm dứt chuỗi ngày sống lang thang ở sân bay của Mehran. Một thời gian sau, Mehran được Hội Chữ thập đỏ Pháp sắp xếp ở tạm trong một khách sạn bên cạnh sân bay, sau đó cũng được phúc lợi xã hội giúp đỡ, sống ổn định hơn.

Được biết, Mehran đã viết một cuốn tự truyện về biến cố cuộc đời mình, về 18 năm sống ở sân bay và được dựng thành bộ phim "The Terminal".

Tiền Phong (theo RT)