Ba lính Mỹ cứu hơn 30 nạn nhân trong thảm kịch Itaewon

Những người sống sót cho biết ba lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc đã cứu hơn 30 người thoát khỏi thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon cuối tuần trước.

Một thanh niên 20 tuổi sống ở Cheongju kể với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap rằng anh và hơn 30 người khác được ba lính Mỹ kéo ra khỏi đám đông hỗn loạn ở Itaewon đêm 29/10. Đêm đó, chàng trai này đã cùng bạn bè đến khu giải trí Itaewon đón Halloween nhưng "bị nghiền nát" trong đám đông khoảng 15 phút trước khi được giải cứu.

Chàng thanh niên nói mình biết được danh tính của ba người lính này là Jarmil Taylor (40 tuổi), Jerome Augusta (34 tuổi) và Dane Beathard (32 tuổi) sau khi nghe bài phỏng vấn của họ với hãng thông tấn Pháp AFP vào 30/10. Ba người lính Mỹ này hiện đóng quân tại Trại Casey ở Dongducheon, cách Seoul khoảng 50 km về phía bắc.

linh my itaewon
Chỉ huy quân đội Mỹ Garrison Yongsan-Casey Loyd Brown đến viếng các nạn nhân thảm kịch Itaewon ở Seoul vào ngày 31/10. Ảnh: Yonhap

Chàng thanh niên ở Cheongju cho biết anh cao 1,82 mét và nặng 96 kg nhưng người lính da đen mạnh mẽ đã kéo anh khỏi đám đông như việc "nhổ củ cải trên đồng". Sau khi được kéo khỏi đám đông, chàng thanh niên đã ngất xỉu và được những người lính này đưa đến nơi an toàn.

"Tình cảnh trong thảm kịch tại Itaewon khi đó và hoạt động giải cứu mà ba lính Mỹ trả lời trong buổi phỏng vấn hoàn toàn giống những gì tôi đã trải qua", người sống sót này kể lại.

Chàng thanh niên nói thêm mình muốn gặp những người lính này để gửi lời cảm ơn, đặc biệt khi hành động của họ đã giúp giảm thiểu thương vong.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP, ba người lính Mỹ trên cho biết họ đã kéo nhiều người ra khỏi tình trạng "tay chân rối như tơ vò" trong con hẻm chật hẹp trong nhiều giờ và đưa nạn nhân đến nơi an toàn để nhân viên cứu hộ thực hiện hô hấp nhân tạo.

Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon xảy ra đêm 29/10, khi đám đông tràn về con hẻm hẹp và dốc ở khu giải trí này, dẫn đến tình trạng chen lấn, vấp ngã và chồng từng lớp người lên nhau. Vụ tai nạn khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, 151 người bị thương. Có 26 nạn nhân chết là người nước ngoài. Hàn Quốc hiện điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trong bối cảnh công chúng đổ lỗi cảnh sát đã lơ là trách nhiệm trong việc bảo vệ công dân và kiểm soát đám đông.

Ngôi Sao (Theo Yonhap)