Tức giận vì bị rắn cắn, bé 2 tuổi cắn chết luôn con rắn

Bị con rắn dài nửa mét cắn, cô bé 2 tuổi tức giận cho con vật vào miệng cắn trả; bé không gặp nguy hiểm, còn con rắn mất mạng.

Hôm 10/8, dân làng Kantar (thành phố Bingol, Thổ Nhĩ Kỳ) nghe thấy tiếng khóc của cô bé S.E. liền chạy đến và hết hồn khi chứng kiến cô bé 2 tuổi đang ngoạm trong miệng con rắn dài nửa mét. Môi dưới của bé cũng có vết rách do bị cắn.

S.E. được đưa tới Bệnh viện Nhi và Phụ sản Bingol để chăm sóc và theo dõi. Sức khỏe của bé hiện tại rất ổn, còn con rắn chết sau khi bị cắn trả.

be 2 tuoi can ran
Cô bé S.E. vẫn an toàn sau khi bị rắn cắn, còn con rắn bị bé cắn chết.

Anh Mehmet Ercan, bố cô bé, cho biết anh đang ở chỗ làm việc lúc sự cố xảy ra. "Đức Allah đã bảo vệ con gái tôi. Hàng xóm kể rằng bé nắm con rắn trong tay, chơi đùa với nó trước khi bị cắn, và rồi con bé phản ứng lại bằng việc cắn trả".

Không rõ con rắn cắn bé S.E. thuộc loài gì trong khoảng 45 loài rắn có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đất nước này là quê hương của 12 loài rắn độc và nguy hiểm với con người, trong đó có rắn sừng, rắn hổ mang đen và hổ mang chúa.

Thường loài rắn sẽ không cắn trừ khi bị khiêu khích hoặc đe dọa. Điều đáng sợ là chúng rất giỏi ngụy trang nên con người thường khó nhận ra nên vô tình giẫm phải và bị chúng tấn công.

Bài liên quan: Bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc

Cậu bé 17 tháng tuổi người Brazil, Young Lorenzo, đã tự mình tiêu diệt một con rắn cực độc bằng vết cắn nơi gần đầu rắn. Mẹ của bé đã hoảng hồn khi thấy con chạy vào nhà với miệng đầy vết máu và con rắn chết cầm trên tay.

Vụ việc xảy ra ở thị trấn Mostardas, thuộc bang Rio Grande do Sul, phía nam Brazil vào ngày 1-11 vừa qua. Cô Jaine Ferreira Figueira, mẹ của bé Lorenzo, bắt đầu lo lắng khi con trai cùng chú chó cưng đang chơi ngoài vườn mà không thấy tiếng.

be 17 thang tuoi can ran 1
Lorenzo và mẹ nổi tiếng trên báo sau vụ "giết rắn" hi hữu. Ảnh: Twitter

Chưa kịp chạy ra kiểm tra thì bà mẹ 19 tuổi đã chứng kiến Lorenzo chạy vào nhà với con rắn bị cắn chết. Cậu bé ngay lập tức được bố mẹ đưa đến bệnh viện địa phương. Con rắn thì được cho vào một lọ thủy tinh để đem tới đó giám định.

Ban đầu Jaine Ferreira Figueira cùng chồng mình, anh Lucier de Souza, 22 tuổi, tưởng rằng chó cắn chết rắn chứ không phải con trai họ. Tuy nhiên các bác sỹ kết luận chính Lorenzo mới là người hùng. Bác sỹ cho hay: “Nhóc con đã cắn con rắn ở ngay gần cổ, nhờ vậy mới khiến nó bất động nên không thể cắn lại cậu bé. Lorenzo đã rất run, tôi nghĩ đó là một hành động tự vệ theo bản năng, hoặc cậu bé nghĩ con rắn chỉ là một món đồ chơi”

Con rắn mà bé 17 tháng tuổi đã cắn thuộc loài rắn jararaca cực độc. Nạn nhân của loài rắn này sau khi bị cắn nếu không được cấp cứu sẽ sốt xuất huyết và suy thận dẫn đến tử vong.

be 17 thang tuoi can ran 1
Lorenzo và mẹ nổi tiếng trên báo sau vụ "giết rắn" hi hữu. Ảnh: Twitter

Soha (theo Daily Star)