Tắt thở sau khi nốc nguyên chai Jäger trong 2 phút chỉ để giành £10

Một người đàn ông Nam Phi đã chết do ngộ độc rượu sau khi uống cạn chai Jägermeister trong chưa đến hai phút để giành được 10 bảng.

Một người đàn ông giấu tên đã ghé một vào quán rượu ở Mashamba, Limpopo (Nam Phi) vào hôm thứ Ba ngày 12/7 để tham gia thử thách xem ai có thể uống sạch một chai rượu mạnh nhanh nhất.

Trong tiếng hò reo và đám đông người ủng hộ vây quanh, người này đã uống sạch một chai rượu có nồng độ cồn 35% trong chưa đến hai phút. Nhanh chóng sau đó, anh ta lắc lư, đi đứng loạng choạng và đổ gục xuống đất. Anh này ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Hình ảnh người đàn ông nốc nguyên chai rượu mạnh Jägermeister ở Limpopo. Ảnh: Metro

Nạn nhân được xác định nằm trong độ tuổi từ 25 đến 30, tham gia một cuộc thi uống rượu với phần thưởng là 200 rand - tương đương khoảng 10 bảng Anh. Tại địa phương này, mỗi giờ làm việc người lao động được trả công khoảng 20 rand. Như vậy số tiền thắng giải chỉ tương đương với hơn một ngày làm việc tại đây.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Chưa biết liệu người chủ quán rượu có chịu bất cứ hình thức xử phạt nào hay không. Phát ngôn viên Sở cảnh sát Limpopo, ông Brig Motlafela Mojapelo cho biết: Cảnh sát Waterval, ngoại ô Louis Trichardt đã mở cuộc điều tra theo hướng một vụ lạm dụng sử dụng bia rượu. Địa điểm tại một quán rượu tại Mashamba nơi nhiều người đã tham gia vào một cuộc thi uống rượu.”

“Người thắng giải là người uống cạn một chai Jägermeister trong thời gian quy định, với phần thưởng khoảng 200 rand. Một người trong số đó đã đổ gục xuống sau khi hoàn thành thử thách, được đưa ngay đến bệnh viện trước khi qua đời tại đó.”

Đoạn phim ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên Twitter, thu hút đến hơn 9 nghìn lượt xem. Bi kịch hơn khi đây không phải lần đầu tiên một nạn nhân qua đời vì lý do lạm dụng bia rượu và nước giải khát.

jagermeister 01 1 1024x
Jägermeister được khá nhiều người yêu thích.

Còn nhớ hồi tháng 9/2021, một người đàn ông tại Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi uống sạch một chai Coca-cola 1,5 lít chỉ trong 10 phút để giải khát. Vài giờ sau, nạn nhân 22 tuổi đã phải cấp cứu ở bệnh viện Bắc Kinh với triệu chứng đau bụng dữ dội. Bác sĩ cho biết bệnh nhân có dấu hiệu nhịp tim tăng cao, huyết áp thấp và thở nhanh bất thường. Anh này sau đó đã qua đời với kết luận từ bác sĩ rằng bên trong cơ thể bị tụ khí, khiến gan bị thiếu oxi và gây tử vong rất nhanh.

Hồi tháng 1 năm nay lại thêm một vụ tử vong khác, sau khi người đàn ông xứ Wales cho quá nhiều caffeine vào đồ uống của mình. Thomas Mansfield, ở Colwyn Bay phía bắc xứ Wales đã pha một lượng bột tương đương với 200 cốc cà phê vào nước uống. Người này sau đó bị sùi bọt mép và bất tỉnh ngay lập tức, nhịp tim được ghi nhận ở mức “cao bất thường.” Dù cho mọi nỗ lực hô hấp đã được tiến hành để giữ lại mạng sống cho nạn nhân, người này cũng đã qua đời rất nhanh ngay sau đó với kết luận “ngộ độc caffeine.”

Nguồn: Viethome (theo Metro).