19 học sinh lớp bốn đến trường rồi mãi mãi không trở về

hoc sinh lop 4 texas 1

Hàng chục gia đình gánh chịu nỗi đau mất người thân sau vụ xả súng hôm 24/5 tại trường tiểu học ở Texas, trong đó có những đứa trẻ chưa thể tin “anh trai chúng sẽ không trở lại”.

Rojelio Torres thức dậy mỗi ngày vào lúc 5h30 để sẵn sàng đến trường cùng các anh chị em của mình ở thành phố Uvalde. Hôm 24/5 vừa qua, cậu bé 10 tuổi đã không thể trở về nhà.

Cô của cậu bé, tên Eoudulia Orta, chia sẻ với Wall Street Journal rằng cô biết sẽ đến lúc phải giải thích cho anh chị em của Rojelio chuyện gì đã xảy ra.

“Thật khó khăn khi nói với chúng điều này, nhưng anh trai chúng sẽ không trở lại nữa”, Orta nói. Rojelio là người con thứ hai trong gia đình 4 anh chị em. Em út của cậu bé dường như vẫn chưa hiểu rằng anh trai đã ra đi.

Rojelio là một trong số những trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Robb, Uvalde (Texas), vào ngày 24/5. Tay súng đã cướp đi sinh mạng của 19 trẻ em và 2 giáo viên, gieo rắc nỗi đau và sự sợ hãi cho những người ở lại. Orta cho biết gia đình của Rojelio muốn đưa cậu bé về nơi an nghỉ nhưng vẫn chưa biết thi thể của Rojelio ở đâu hay khi nào họ có thể chôn cất cậu bé.

Theo chính quyền địa phương, tất cả trẻ em thiệt mạng đều là học sinh lớp 4 cùng lớp tại trường tiểu học Robb.

hoc sinh lop 4 texas 1
Rojelio Torres, 10 tuổi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, Uvalde, Texas, vào ngày 24/5. Ảnh: Wall Street Journal.

“Trái tim vỡ ra thành hàng triệu mảnh”

Bà Polly Flores mất 2 cháu gái trong vụ nổ súng, Jackie Cazares và Annabell Rodriguez. “Những thiên thần xinh xắn của tôi. Ít nhất chúng được ở bên nhau. Nhưng trái tim của chúng tôi như vỡ ra thành hàng triệu mảnh”, bà Flores viết trên trang Facebook cá nhân.

Annabell rất hào hứng đến trường vào thứ ba (24/5) vì có lễ trao giải cuối năm và bữa tiệc dành cho học sinh. Cô bé yêu trường học và luôn mong đợi một tuần mới bắt đầu, bạn trai của mẹ Annabell kể lại.

Đôi khi, cô bé ghé vào một tiệm sửa chữa ôtô trong khu phố, chống cằm trên quầy và chờ ông chủ Hector Valdez phát kẹo hoặc một chiếc kem. “Đó là cô bé ngọt ngào nhất”, ông Valdez nói.

Theo lời kể từ bạn trai của mẹ Annabell, anh đang nói chuyện với mẹ cô bé qua điện thoại thì nghe tiếng súng nổ. Khi biết tin về vụ xả súng, họ lập tức đến trung tâm hành chính thành phố, nằm gần trường tiểu học Robb, nơi học sinh được chuyển đến sau đó. Họ đã chờ đợi 11 giờ đến khi nhận tin Annabell qua đời.

Gia đình của Makenna Elrod, 10 tuổi, cũng đã đợi hàng giờ tại trung tâm hành chính thành phố sau khi biết tin về vụ xả súng, người thân của cô bé cho biết. Vào tối 24/5, cảnh sát yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm ADN từ phụ huynh, vài giờ sau, họ xác nhận Makenna đã chết.

hoc sinh lop 4 texas 1
Annabell Rodriguez, nạn nhân trong vụ nổ súng tại trường học ở Texas. Cô bé đã được trao thưởng vào sáng ngày xảy ra vụ việc. Ảnh: Wall Street Journal.

Nỗi đau dai dẳng

Hôm 25/5, đại gia đình của Alithia Ramirez, một học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng, đã tập trung tại ngôi nhà của cô bé.

Dì của Alithia, Dakota Campos, đứng lặng lẽ và trầm ngâm. Bà rất tức giận với tay súng. “Tôi không biết tại sao người đàn ông này lại quyết định cướp đi số phận của Alithia và những đứa trẻ này”, bà nói.

Yvonne Gonzales, một thành viên khác trong gia đình cho biết mùa hè năm nay, mẹ của Alithia dự định đưa con gái đến làm việc cùng cô tại một trung tâm, nơi giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều đó đã không thể trở thành hiện thực.

“Tôi nhận được một cuộc gọi vào tối qua và chỉ muốn đập phá bất cứ thứ gì”, cô nói. "Tôi đã khóc kể từ đó".

Kimberly Rubio cũng mất cô con gái 10 tuổi, Alexandria Aniyah Rubio, trong vụ xả súng.

“Đứa con yêu quý của tôi, con bé thích mì sốt Alfredo và muốn ăn kem sau mỗi bữa ăn”, cô nói. Alexandria đã được trao thưởng vào buổi sáng hôm diễn ra vụ nổ súng, cô bé tươi cười cầm giấy chứng nhận trong một bức ảnh chụp cùng cha mẹ. Giờ đây, cô bé đã bỏ lại 3 anh em trai và 2 chị em gái của mình.

Hai giáo viên kỳ cựu Eva Mireles và Irma Garcia phụ trách lớp học nơi tay súng tấn công, đều đã thiệt mạng.

hoc sinh lop 4 texas 1

hoc sinh lop 4 texas 1
Hai giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng, Eva Mireles (trái) và Irma Garcia (phải). Ảnh: Wall Street Journal.

Cô Garcia, 48 tuổi, đã chết khi cố gắng bảo vệ học sinh trong lớp. Bà Olivia Vella, dì của cô Garcia, cho biết cô là một người mẹ tận tụy và một nhà giáo yêu trẻ em. Khi không làm việc ở trường, cô rất thích dành thời gian cho 2 con gái và 2 con trai.

“Cô ấy là người mẹ tuyệt vời nhất, một người chị, người bạn và người họ hàng. Tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn”, bà Vella nói.

Cô Garcia đã giảng dạy 23 năm và cô Mireles đã cống hiến 17 năm tại trường tiểu học Robb. Mỗi người đã chia sẻ niềm đam mê của họ trong phần tiểu sử trên trang web của trường. Đối với Mireles, đó là chạy, đi bộ đường dài và đạp xe. Trong khi đó, Garcia viết rằng cô thích nướng thịt cùng chồng và nghe nhạc. Giờ đây, cả hai giáo viên xấu số đều không thể tiếp tục sự nghiệp và sở thích của mình, buộc phải bỏ lại gia đình và con cái.

hoc sinh lop 4 texas 1
Đồ họa:Guardian. Việt hóa: Phương Linh.

Theo Zing