Mẹ trìu mến cười với con gái trước khi tiêm mũi ketamine khiến con tử vong

Đây là bức ảnh cuối cùng về một bà mẹ mỉm cười với đứa con gái chín tuổi bị tàn tật trước khi tiêm cho bé một liều ketamine chết người.

Roula Pispirigou - 33 tuổi, bị buộc tội giết con gái Georgina - bé bị liệt tứ chi sau khi trải qua một cơn động kinh vào tháng 4 năm 2021. Bé gái qua đời vào tháng 1/2022 sau khi nằm viện 8 tháng. Kiểm tra mô cơ cho thấy dấu vết của thuốc tê dù bác sĩ không kê đơn.

Các y tá sau đó xác nhận Pispirigou đã ở lại một mình với con gái ngay trước khi Georgina qua đời. Pispirigou đã ra hầu tòa vào tuần trước và bị bỏ tù tại nhà tù Korydallos, Athens (Hy Lạp), cho đến khi ngày xét xử được ấn định. Người mẹ kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.

18mPispirigou chụp cạnh con gái.

Các mẫu mô của hai đứa con khác tử vong trong những năm gần đây hiện cũng đang được kiểm tra lại. Malena - 3 tuổi, tử vong vì suy gan vào năm 2019 và Iris qua đời vào năm 2021 vì dị tật tim khi mới 6 tháng tuổi.

Bác sĩ pháp y và chủ tịch của Hiệp hội Pháp y Hy Lạp, Grigoris Leon, cho biết việc khai quật thi thể những đứa con khác có thể cho thấy "hành vi phạm tội dẫn đến cái chết".

Ông Leon nói: “Chúng tôi có hai báo cáo ban đầu khi các bé tử vong cho thấy nguyên nhân tử vong là do bệnh lý. Báo cáo đầu cho thấy tình trạng suy gan và báo cáo thứ hai về dị dạng tim trong động mạch chủ cũng như thuyên tắc phổi. Như các bạn có thể hiểu, nguyên nhân bệnh lý không chỉ ra hành vi phạm tội, đó là lý do các đồng nghiệp của tôi phải đánh giá lại. Về cơ bản, các nguyên nhân gây tử vong cũ phải được lật lại. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể tìm ra sự thật và công lý”.

Máy tính bảng được chôn cùng với Georgina được khai quật vào sáng thứ Bảy 9/4 để tìm kiếm bằng chứng. Máy tính bảng được chôn cùng với bé Georgina vì "đó là món đồ yêu thích của con bé", theo lời Pispirigou.

Theo tài liệu của tòa án truyền thông địa phương, khám nghiệm tử thi cho thấy Georgina tử vong vì liều ketamine gây chết người chưa đầy 20 phút sau khi chất này đi vào cơ thể cô bé.

Các nhân viên y tế đã đến thăm đứa trẻ chín tuổi khoảng một giờ trước khi cô bé qua đời. Cha của Georgina, Manos Daskalakis, đã nói với các luật sư rằng anh ủng hộ vụ kiện chống lại vợ mình.

Tuy nhiên, mẹ của Pispirigou cho biết bà không tin con gái mình có thể giết ba đứa trẻ. Bà cho biết Pispirigou và Georgina rất thân thiết và Pispirigou “vô cùng đau buồn” về bệnh tật và cái chết của con gái.

Viethome (Theo Metro)