Đánh bạc thua cháy túi, gã đàn ông lang thang ra ga tàu đẩy người lạ xuống đường ray

Điều tra ban đầu cho biết nghi phạm là một công nhân vận tải 33 tuổi họ Yau và không hề quen biết nạn nhân.

Một người đàn ông đã bị bắt vì bị cáo buộc đẩy một phụ nữ lên đường ray xe lửa ở Tuen Mun (Hong Kong) vào chiều Chủ nhật. Theo đó, chồng của nạn nhân đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và cho biết vợ anh ta đang đợi tàu tại sân ga ở ga Tai Hing North thì bị xô từ phía sau.

xo nguoi xuong ga tau
Hình ảnh cắt ra từ clip

Đoạn phim CCTV cho thấy người phụ nữ đang đi về phía cuối sân ga thì bị một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu đẩy xuống đường ray. May mắn rằng không có chuyến tàu nào chạy qua vào thời điểm đó, nhưng người phụ nữ đã bị thương ở cổ, cánh tay và được đưa đến bệnh viện Tuen Mun để điều trị.

Điều tra ban đầu cho biết nghi phạm là một công nhân vận tải 33 tuổi họ Yau và không hề quen biết nạn nhân. Nghi phạm được phát hiện trong đoạn phim giám sát MTR khi lên tàu tại ga Ping Shan vào khoảng 7 giờ tối theo hướng Bến phà Tuen Mun. Cảnh sát đến hiện trường và tạm giữ anh ta tại ga Ching Chung.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, người đàn ông này đã thua bạc trong cuộc đua ngựa vào đầu ngày và trút giận vì một người lạ. Những người hàng xóm cho biết anh ta sống một mình trong căn hộ của mình ở Tai Hing Estate và là một người nghiện cờ bạc khét tiếng.

Bài liên quan: Người phụ nữ gốc Á bị đẩy xuống ngay trước đầu xe lửa

Một phụ nữ 40 tuổi gốc Á đã thiệt mạng hôm 15/1/2022 sau khi bị đẩy ra trước một đoàn tàu điện ngầm tại ga Quảng trường Thời đại (thành phố New York, Mỹ). Báo giới địa phương cho biết nạn nhân là Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, sống ở New York.

Theo cảnh sát địa phương, Go đang đứng trên sân ga vào khoảng 9h30’ sáng 15/1/2022 (giờ Mỹ) thì bất ngờ bị đẩy xuống đường ray khi một đoàn tàu sầm sập lao tới. Nạn nhân bị tàu đâm trúng và tử vong tại chỗ.

Nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng tự nộp mình cho cảnh sát không lâu sau đó. Người đàn ông này được xác định là Simon Martial, vô gia cư, 61 tuổi. Martial từng có tiền án và gặp vấn đề về tâm lý.

Hiện chưa rõ có phải Martial tấn công Go vì cô là người gốc Á hay không. Cảnh sát cho biết nạn nhân dường như không có bất cứ mối liên hệ nào nghi phạm.

nguoi goc a bi tan cong
Hiện trường vụ tấn công bị phong toả. Ảnh: Reuters

Tình hình an ninh tại các ga tàu điện ngầm đã trở thành mối lo ngại của nhiều cư dân New York trong thời kỳ đại dịch. Vài tháng gần đây, nhiều vụ đâm dao, hành hung hoặc xô đẩy xuống đường ray đã được ghi nhận tại các nhà ga ở Bronx, Brooklyn và Quảng trường Thời đại.

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy cũng làm dấy lên lo ngại về làn sóng phạm tội nhằm vào người châu Á đang gia tăng ở New York và trên khắp nước Mỹ.

“Vụ tấn công mới nhất ở Quảng trường Thời đại thực sự kinh hoàng. Những sự cố kiểu này khiến người Mỹ gốc Á ở khắp New York và trên khắp nước Mỹ cảm thấy bị tổn thương. Chúng cần phải dừng lại!”, Margaret Fung - lãnh đạo quỹ Giáo dục và Bảo vệ pháp lý cho người Mỹ gốc Á nói.

Kênh 14 (Nguồn: Coconuts)