Bạn trai say rượu không trả lời tin nhắn, cô gái nổi cơn ghen đốt nhà khiến 46 người chết thảm

ghen tuong dot nha 4
Hoàng khi bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ hỏa hoạn quá lớn nên đã có tới 31 đội cứu hỏa và 72 xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường và phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, tuy nhiên hậu quả của nó để lại thì cực kỳ nặng nề.

Trong phiên tòa vừa diễn ra mới đây, người phụ nữ họ Hoàng ở Cao Hùng (Đài Loan) đã bị tuyên án tử hình sau khi gây ra vụ hoả hoạn kinh hoàng được cho là lớn nhất từ trước đến nay chỉ vì lý do ghen tuông mù quáng.

Cụ thể, anh Quách và chị Hoàng có quan hệ tình cảm. Biết chị Hoàng hay ghen, dễ nóng giận và mất kiểm soát nên anh Quách cũng rất ít khi làm gì mờ ám để người yêu mình phải nổi giận. 

Tuy nhiên, ngày 12/10/2021, anh Quách say rượu nên không liên lạc với người yêu. Hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau (13/10/2021), chị Hoàng không ngừng gửi tin nhắn cho người yêu, thấy anh Quách chỉ xem mà không trả lời nên cho rằng người yêu mình đã đi tìm bạn gái cũ.

Cơn ghen nổi lên dẫn đến việc mất kiểm soát, Hoàng chạy đến nhà Quách làm ầm ĩ và đốt sofa với ý hăm dọa, sau đó cô ta trở về nhà mặc kệ đám cháy.

Chưa đầy 15 phút sau, đám cháy từ sofa đã lan ra cả căn chung cư, khói mù mịt. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn chung cư khác, toàn bộ 13 tầng của tòa nhà chìm trong biển lửa.

ghen tuong dot nha 4
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Vụ hoả hoạn quá lớn nên đã có tới 31 đội cứu hỏa và 72 xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường và phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, tuy nhiên hậu quả của nó để lại thì cực kỳ nặng nề.

Cụ thể, vụ cháy đã khiến 46 người chết, 41 người bị thương, toàn bộ 13 tầng của tòa nhà bị thiêu rụi. Số người chết đều ở từ tầng 7 đến tầng 13 do ở tầng cao nên mọi người không thể chạy kịp.

ghen tuong dot nha 4
Vụ hỏa hoạn gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề về cả người và của.

Cục điều tra của thành phố Cao Hùng cũng ngay lập tức vào cuộc, thủ phạm gây ra vụ cháy là Hoàng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Hoàng tỏ ra chống đối và tìm mọi cách để đánh lạc hướng các điều tra viên.

Cô ta nói, bản thân đã dùng nước để dập lửa sau đó mới rời khỏi hiện trường nhưng mọi chứng cứ của vụ án cô ta đã phi tang xuống sông. Trước lời khai này, 5 đội thợ lặn đã phải xuống sông tìm vớt tang chứng nhưng đều không có kết quả.

Trong phiên tòa mới đây, Hoàng đã bị tuyên án tử hình.