Một nhà thiết kế nổi tiếng đã trở thành nghi phạm trong vụ gi.ết người rồi tự s.át sau khi th.i thể anh và con trai 3 tuổi được phát hiện.
Clemens Weisshaar được cho là đã tự s.át bằng s.úng sau khi gi.ết con trai mình, để th.i th.ể đứa trẻ bên trong ô tô và phóng hỏa chiếc xe. Hai th.i thể được tìm thấy gần nhau ở một ngôi làng tại Bồ Đào Nha.Mẹ của cậu bé ba tuổi được cho là nhà tạo mẫu người Anh Phoebe Arnold.
Cảnh sát chưa bình luận chính thức về vụ việc, tuy nhiên tờ báo Jornal de Noticias đã chỉ đích danh Weisshaar và con trai Tasso. Tờ báo cho biết Weisshaar đã ly thân với mẹ của đứa trẻ vào tháng 7 và cô đã chuyển đến Lisbon cùng con trai của họ.
Clemens Weisshaar cùng con trai Tasso
Arnold đã không gặp cậu bé cho đến cuối tháng 10 khi đến thủ đô Bồ Đào Nha và “hứa” sẽ đưa cậu bé về vào ngày 1 tháng 11. Tờ báo cho biết anh đã không đưa con trai về như đã thỏa thuận và người mẹ đã đến cảnh sát để báo tin.
Weisshaar là kiến trúc sư và nhà thiết kế 44 tuổi người Đức, từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Central Saint Martins ở London, nay được gọi là Central Saint Martins.
Trang web của Weisshaar cho biết các thiết kế của anh ấy đã được trưng bày tại các viện bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York và Trung tâm Pompidou ở Paris.
Mẹ của đứa trẻ xấu số.
Weisshaar trước đó theo học gia công kim loại trước khi chuyển sang thiết kế ở London với đối tác kinh doanh là Reed Kram, mang quốc tịch Mỹ, có nền tảng về khoa học máy tính và toán học cũng như thiết kế. Họ thành lập Kram / Weisshaar ở Munich và Stockholm vào năm 2002.
Th.i th.ể của đứa trẻ được tìm thấy gần mảnh đất hẻo lánh mà cha mẹ bé đã mua để xây nhà. Lực lượng chức năng đã thực hiện tìm kiếm nhưng không phát hiện được th.i th.ể trước khi được những người thợ săn báo tin.
Báo cáo ban đầu ở Bồ Đào Nha cho thấy cảnh sát đưa ra kết luận rằng người đàn ông Đức và con trai đã t.ử v.ong khoảng hai ngày. Khám nghiệm t.ử thi đã được thực hiện để xác định chính xác thời điểm t.ử v.ong.
Viethome (Theo Metro)