Đầu bếp đám cưới tử vong sau khi rơi vào nồi súp khổng lồ

Một đầu bếp ở Iraq bị bỏng nặng và tử vong sau khi rơi vào nồi súp gà khổng lồ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương tới người đầu bếp xấu số trong tai nạn hy hữu.

Anh Issa Ismail, một đầu bếp người Iraq 25 tuổi, không may trượt chân rơi vào nồi súp gà khổng lồ trong lúc đang chuẩn bị cho bữa tiệc cưới tại hội trường Hazel, quận Zakho - thuộc khu vực của người Kurd ở Iraq.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ở thành phố Dohuk gần đó để điều trị. Ismail được chẩn đoán bỏng cấp độ ba chiếm hơn 70% cơ thể.

noi sup khong lo 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau khi chiến đấu với vết bỏng nghiêm trọng trong nhiều ngày, anh Ismail đã qua đời vào ngày 21/6, năm ngày sau tai nạn, Independent đưa tin.

Cái chết thương tâm của người đầu bếp trẻ đã khiến nhiều người động lòng, bày tỏ niềm thương tiếc sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.

noi sup khong lo 1
Ảnh minh họa

Tờ United Arab Emirates News cho biết thêm anh Ismail đã làm đầu bếp được khoảng 8 năm.

Cha nạn nhân cho biết anh là một đầu bếp được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm. Zervan Hosni, một người họ hàng, cho biết: “Issa Ismail làm công việc nấu món ăn trong tiệc cưới, đám tang và nhiều sự kiện khác, và trong hai năm, anh làm việc với mức thu nhập 25.000 dinar (hơn 17 USD)/ngày".

Ismail có 3 đứa con, trong đó có một bé trai 6 tháng tuổi, họ anh của anh cho biết.

Theo Gulf News, cái chết thương tâm của đầu bếp Ismail cũng khiến nhiều người kêu gọi nâng cao các biện pháp an toàn và bảo vệ trong nhà hàng, nhà bếp.

Theo Zing