Một ông ở Florida (Mỹ) bị truy tố tội bạo hành trẻ em và vài tội khác sau khi ném đứa con sơ sinh vào cảnh sát lúc gần kết thúc cuộc rượt đuổi tốc độ cao, Sở Cảnh Sát Indian River County (IRCSO) loan báo, theo CNN hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Sáu.
Trong đoạn video được IRCSO công bố tuần này, nghi can John Henry James III, 32 tuổi, đang bị cảnh sát khống chế trong lúc một cảnh sát viên ẵm đứa bé mặc đồ màu xanh.
Sở Cảnh Sát Indian River County, Florida, công bố hình nghi can James trong đoạn video trên Facebook. (Hình: IRCSO)
Cảnh sát viên Jacob Curby kể với WPEC, đài truyền hình địa phương hợp tác với CNN, rằng nghi can James bước xuống xe, tay bế con, sau khi bị rượt đuổi tối ngày 26 Tháng Năm, rồi “bất ngờ quay lại” và “ném đứa bé hai tháng tuổi cho tôi từ cách xa khoảng 6 foot.”
Ông Curby chụp lấy đứa bé, và đứa bé không bị thương tích gì, đài WPEC cho biết. Sở Cảnh Sát Indian River County loan báo cảnh sát “đưa được đứa bé đến nơi an toàn.”
Cơ Quan Trẻ Em và Gia Đình Florida đang điều tra vụ này, IRCSO cho hay trong thông báo đăng trên Facebook hôm Thứ Sáu.
“Tôi từng thấy vài chuyện điên rồ, nhưng vụ này còn điên rồ hơn,” cảnh sát viên Curby nói với đài WPEC.
Ông Curby cho biết thêm: “Hơi kỳ lạ. Tôi đâu có đuổi kịp anh ta. Tôi không thể làm được gì nhiều vì anh ta có đứa bé.”
Sau khi ném đứa con, nghi can James cố tẩu thoát nhưng cuối cùng bị những cảnh sát viên khác đè xuống đất, theo thông báo của IRCSO.
Ông James được nhân viên cấp cứu kiểm tra rồi được đưa đi bệnh viện sau khi nói với cảnh sát anh ta không thở được và bị suyễn, IRCSO cho biết.
Cảnh sát bắt đầu đuổi theo ông James sau khi cố chặn ông ta lại vì lái xe ẩu và nghi can bỏ chạy, theo IRCSO. Cuộc rượt đuổi kéo dài 40 phút.
Theo Người Việt