Cảnh sát bắn chết bé gái di cư hai tuổi bị kết án

Bỉ - Một cảnh sát đã bị kết án vì vô tình bắn chết một bé gái người Kurd hai tuổi.

Nạn nhân Mawda Shawri có mặt trên một chiếc xe tải do những kẻ tình nghi đưa người nhập cư trái phép điều khiển trên đường cao tốc ở Wallonia, phía nam Brussels, vào tháng 5 năm 2018.

Bé gái bị cảnh sát bắn trúng đầu và tử vong trên xe cấp cứu.

Hôm thứ Sáu 21/5, sĩ quan Victor-Manuel Jacinto Goncalves - 48 tuổi, bị kết tội "ngộ sát vì không lường trước các tình huống có thể xảy ra hoặc thiếu đề phòng".

Tòa án hình sự ở Mons chấp nhận yêu cầu của văn phòng công tố Bỉ và tuyên án Goncalves một năm tù treo.

23mawda

Quần áo trẻ em được trưng bày trong một sự kiện đòi công lý cho cho Mawda Shawri bên ngoài tòa án vào tháng 11 

Bản án gợi ý ban đầu là hai năm tù, nhưng tòa xem xét bị cáo "không có tiền án tiền sự và đã thành thật hối hận".

Các công tố viên trước đó lưu ý rằng không có bằng chứng cho thấy viên cảnh sát "cố ý muốn làm hại tính mạng của người khác".

Vụ án đã trở thành biểu tượng cho sự bất công đối với người di cư và tị nạn phải rời khỏi quê hương để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Hai công dân người Kurd từ Iraq cũng bị xét xử vì trách nhiệm của họ trong cuộc truy đuổi của cảnh sát.

Jargew Del - 21 tuổi, người lái xe tải, bị kết án 4 năm tù khi DNA của anh ta được tìm thấy trên vô lăng, cần số và một mẩu thuốc lá trong xe.

Rasol Dilman Ahmed - 28 tuổi, bị các công tố viên cáo buộc vận chuyển người di cư nhưng được thả vì thiếu bằng chứng.

Tổng cộng 30 người đã có mặt trên chiếc xe tải trong cuộc truy đuổi năm 2018, bao gồm cả anh trai và cha mẹ của Mawda, cùng một số trẻ em khác.

Chiếc xe tải bị phát hiện ở Grande-Synthe, miền bắc nước Pháp, và được cho là đang chạy trốn chính quyền để đến Anh.

Theo điều tra, viên cảnh sát đã chĩa súng qua cửa sổ vào "lốp trước bên trái" để dừng xe.

Tuy nhiên, Goncalves khai rằng chuyển động đột ngột của đồng nghiệp đã làm chệch hướng bắn.

"Nếu tôi biết có một đứa trẻ [trong xe], tôi sẽ không bao giờ rút súng", Goncalves nói trước tòa, bày tỏ sự tiếc nuối đối với cha mẹ của nạn nhân.

Tuy nhiên, thẩm phán nhận thấy anh ta "chắc chắn" phải chịu trách nhiệm về cái chết của Shawri.

"Mục tiêu dừng xe van có thể đạt được bằng các cách thức khác, chẳng hạn như thiết lập rào chắn", phía tòa án nhận định, “Quyết định nổ súng, ngay cả ở lốp xe van, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người ngồi trong xe và thậm chí cả những người tham gia giao thông khác".

Selma Benkhelifa - luật sư của cha mẹ Mawda, cho biết cô rất ngạc nhiên về các bản án và tuyên bố rằng hai người Kurd đã bị bắt “giơ đầu chịu báng”.

Shawri được chôn cất tại Brussels vào tháng 7 năm 2018. Cha mẹ em sau đó được cấp quyền cư trú vì lý do nhân đạo vào tháng 2 năm 2019.

Viethome (Theo Euro News)