Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo: Ít nhất 44 người thiệt mạng

Ít nhất 44 người tử vong và 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Israel.

30isarel

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

Khoảng 100,000 tín đồ đã tham dự sự kiện Lag B’Omer ở ​​phía bắc núi Meron - cuộc tụ tập đông người hợp pháp lớn nhất được tổ chức kể từ khi đất nước này dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế phòng dịch.

Cảnh quay tại hiện trường cho thấy thảm kịch bắt đầu khi một lượng lớn người cố gắng thoát ra ngoài và chen chúc trên lối đi hẹp giống như một đường hầm.

Dòng người bắt đầu ngã đè lên nhau ở gần cuối lối đi khi họ bước xuống cầu thang kim loại trơn trượt, những người tham dự cho biết.

Anh Dvir - một chứng trong vụ việc, nói với đài phát thanh quân đội Israel: “Hàng loạt người bị đẩy vào cùng một góc và mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Anh Dvir cho biết mình là một trong những người bị vấp ngã tiếp theo.

“Lúc đó tôi cảm thấy như mình sắp chết,” anh Dvir nói.

 

Đoạn phim quay tại hiện trường được đăng tải trên mạng xã hội

Đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn khi nhiều người chui qua kẽ hở trên các tấm tôn rách để trốn thoát.

Phía cảnh sát tiết lộ mọi việc bắt đầu khi một số người tham dự trượt chân trên cầu thang, khiến hàng chục người khác bị ngã.

“Nó xảy ra trong tích tắc; mọi người vừa ngã, vừa giẫm đạp lên nhau. Đây là một thảm họa”, một nhân chứng chia sẻ.

Mỗi năm, hàng chục nghìn giáo đồ, chủ yếu theo đạo Do Thái Chính thống, tham dự Lag BaOmer để tôn vinh giáo sĩ Shimon Bar Yochai - nhà hiền triết và thần học vào thế kỷ thứ 2, được chôn cất ở núi Meron.

Theo truyền thống, những đám đông lớn đốt lửa, cầu nguyện và khiêu vũ với nhau.

Năm nay, truyền thông ước tính có khoảng 100,000 người tham dự buổi lễ.

Eli Beer, giám đốc của dịch vụ cứu hộ Hatzalah, bày tỏ cảm giác kinh hoàng và nói rằng địa điểm tổ chức chỉ chứa được “có lẽ một phần tư số người đã ở đó”.

Đây là một trong những thảm họa dân sự chết chóc nhất tại Israel.

Các bức ảnh cho thấy hàng loạt thi thể được quấn lại nằm trên mặt đất  và hàng chục xe cứu thương được điều tới hiện trường.

30isarel1

Đây là sự kiện đông người nhất kể từ khi Isarel dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch

Zaki Heller - phát ngôn viên của dịch vụ cứu hộ Magen David Adom, cho biết 150 người đã phải nhập viện, 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Anh Heller nói rằng “không ai có thể ngờ” việc này sẽ xảy ra.

“Trong tích tắc, một sự kiện hạnh phúc đã trở thành bi kịch lớn”, anh nói.

Quân đội Israel cho biết họ đã điều động đội ngũ y tế và tìm kiếm cứu nạn cùng với máy bay trực thăng để hỗ trợ.

Số ca bệnh tại Israel đã giảm mạnh kể từ khi quốc gia này phát động một trong những chiến dịch tiêm chủng thành công nhất thế giới vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế đã cảnh báo không nên tổ chức một cuộc tụ tập đông người như Lag B’Omer.

Khi lễ kỷ niệm bắt đầu, bộ trưởng Công an Amir Ohana, cảnh sát trưởng Yaakov Shabtai và các quan chức hàng đầu khác đã có mặt và gặp gỡ lực lượng cảnh sát - đơn vị này đã triển khai thêm 5,000 sĩ quan để duy trì trật tự.

Viethome (Theo Metro)