Một bà ở phường 8, thành phố Đà Lạt, đã trộn lẫn cần sa vào trà sữa rồi chất “hàng” lên xe hơi chở đi bán cho người dân địa phương và du khách đến Đà Lạt.
Theo báo Tiền Phong, trưa 19 Tháng Tư, Phòng Cảnh Sát Ma Túy Công An tỉnh Lâm Đồng kiểm tra chiếc xe hơi đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, do Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, phường 8, Đà Lạt) lái, và phát giác trên xe có thùng xốp chứa 15 chai trà sữa. Kiểm tra nhanh những chai trà sữa này, tất cả cho thấy đều có phản ứng dương tính với chất ma túy.
Nghi can Nguyễn Thị Thái Dung và chiếc xe hơi chở trà sữa pha cần sa đi giao cho khách. (Hình: Kim Anh/Tiền Phong)
Tại cơ quan công an, nghi can Dung khai đã học cách pha chế và mua cần sa từ một người bạn, sau đó tự xay, pha trộn với trà sữa rồi rao bán trên Facebook. Khi nhận được tin nhắn đặt hàng của nhiều thanh niên tại Đà Lạt và một số du khách, bà Dung lái xe hơi đi giao hàng. Mỗi ngày, bà Dung bán trung bình khoảng 20 chai, mỗi chai có giá từ 150,000 đến 200,000 đồng ($6.5 tới $8.6).
Trước đó, truyền thông Việt Nam cũng đã phản ánh từ đầu năm 2019, qua nhiều vụ được phát giác, công an ở nhiều tỉnh thành đã cảnh báo các loại ma túy được ngụy trang trong bao bì dưới dạng bột vàng, còn gọi là “nước xoài” hoặc ma túy được ngụy trang trong gói trà, các loại thực phẩm…
Mặc dù lời khai ban đầu của nghi can Dung tại cơ quan công an là bán trà sữa pha cần sa cho khách hàng “có nhu cầu mà phần lớn là người nghiện.” Song, với thủ đoạn trộn lẫn cần sa vào trà sữa khá mới mẻ này, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ “Kinh hồn thiệt!,” bởi vì trà sữa là món “khoái khẩu” của giới trẻ.
Độc giả tên Thái viết trên báo Thanh Niên: “Pha trà sữa với cần sa bán là thủ đoạn mới của tội phạm. Ác quá! Cần xử lý thật nặng.”
“Vì đồng tiền mà nghi can nghĩ ra đủ chiêu trò, bất chấp tất cả để đầu độc giới trẻ. Thực trạng một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam nghiện ma túy là nỗi lo của gia đình và xã hội. Điều đáng nói là thủ đoạn của những kẻ buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Thực trạng này cho thấy, cuộc chiến chống nạn ma túy xâm nhập vào giới trẻ ở Việt Nam ngày càng phức tạp. Do vậy, những kẻ vận chuyển, buôn bán ma túy phải bị xử mức án thích đáng,” độc giả Huy Toàn lo ngại nêu.
Các chai trà sữa trộn cần sa chuẩn bị giao cho khách. (Hình: M.Vinh/Tuổi Trẻ)
Trong khi đó, đề cập đến trách nhiệm của các đối tượng liên quan, độc giả Phong Tran cho rằng: “Xem giá là biết ngay thôi! Trà sữa không chứa cần sa thì giá dao động từ 20,000 đến 50,000 đồng (86 cent tới $2.1)/ly. Còn cái loại này, nghi can bán cao gấp từ ba tới bốn lần giá thường thì đủ biết là có vấn đề rồi. Ai là đối tượng mua một chai trà sữa ‘giá trên trời’ như vậy? Đề nghị xử lý luôn người mua, nếu có căn cứ chứng minh rằng người mua biết thực chất đó là ma túy.”
“Quá nguy hiểm nếu người uống phải là trẻ em. Đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm đối với nghi phạm để răn đe chung,” độc giả Phuc Thanh Tuong thẳng thắn đề nghị.
Hiện, công luận khá lo lắng và đặt vấn đề cho cơ quan hữu trách là bằng cách nào để phân biệt được trà sữa có pha cần sa? Và rồi sau trà sữa sẽ còn món ăn, món uống nào có pha cần sa, ma túy tiếp theo?…
Theo Người Việt