Người đàn ông chết trong nhà, 9 năm sau thi thể mới được phát hiện

Một người đàn ông qua đời trong căn hộ ở thành phố Oslo, Na Uy. Chín năm sau thi thể của ông mới được phát hiện, khi nhân viên bảo trì mở cửa căn hộ.

Thi thể của người đàn ông được tìm thấy vào tháng 12/2020 trong căn hộ ở Oslo, sau 9 năm qua đời, trang Guardian đưa tin hôm 9/4.

Theo đài truyền hình nhà nước NRK, người đàn ông nói trên ở độ tuổi 60, từng kết hôn nhiều lần và có con cái. Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh cho biết ông là người sống khép kín, vì vậy khi không thấy ông, mọi người nghĩ ông đã chuyển đi hoặc được đưa đến viện dưỡng lão.

Thi thể của ông chỉ được phát hiện khi nhân viên bảo trì mở cửa căn hộ vào tháng 12/2020. Cảnh sát nói rằng có thể người đàn ông đã chết vào tháng 4/2011, dựa ngày tháng trên một hộp sữa và bức thư được tìm thấy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

155135
Thi thể của người đàn ông chỉ được tìm thấy khi nhân viên bảo trì mở cửa căn hộ. Ảnh minh họa

Thanh tra cảnh sát thành phố Oslo, Grete Lien Metlid, nói với đài NRK rằng cô và các đồng nghiệp đã suy nghĩ rất nhiều về giải pháp để không bỏ sót những trường hợp tử vong mà không có người thân bên cạnh như vậy.Lương hưu của ông đã dừng từ năm 2018 khi Cơ quan Quản lý Lao động và Phúc lợi Na Uy (NAV) không thể liên lạc với ông, nhưng các hóa đơn vẫn được thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng của người đã khuất.

“Đây là một trường hợp đặc biệt và nó đã khiến chúng tôi đặt câu hỏi về giải pháp cho vấn đề này. Dựa trên bức ảnh có được, rõ ràng ông ấy chọn cách ít tiếp xúc với người khác", Grete cho biết.

Arne Krokan, một giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, nói rằng trường hợp trên sẽ khó xảy ra nếu người đàn ông chết cách đây 30 năm.

Ông cho rằng đây là “cái giá mà chúng ta đang trả cho việc chọn dùng dịch vụ kỹ thuật số mà ít tương tác với mọi người xung quanh”.

Zing (theo Guardian)