Cú lừa của 'nữ sinh y khoa ĐH Oxford'

THỔ NHĨ KỲ - 5 năm qua, Merve Bozkurt nói dối mẹ rằng cô là sinh viên ngành y Đại học Oxford (Anh). Thậm chí, một đài truyền hình địa phương cũng bị mắc lừa.

nu sinh y khoa 2

Merve Bozkurt, 25 tuổi, thường gửi cho mẹ những bức ảnh mình mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang và khoe rằng đang thực hành đào tạo y khoa ở trường đại học Oxford, sau khi giành được học bổng.

Bà Guselin, 57 tuổi, mẹ của Merve rất tự hào về cô con gái là bác sĩ phẫu thuật thần kinh tương lai. Hàng tháng, bà đều đặn gửi tiền chu cấp cho con gái ăn học từ thu nhập của việc bán hoa ở cổng nghĩa trang thành phố Antakyac.

nu sinh y khoa 2
Merve Bozkurt đứng cạnh mẹ - khi bán hoa ở cổng nghĩa trang trong phóng sự của truyền hình địa phương. Ảnh: Rasim Burunç.

Sự tận tâm của người mẹ đã thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương. Họ đề nghị làm một phóng sự về hai mẹ con.

"Mẹ tôi tự tay trồng hoa, hái và bán ở đây. Thỉnh thoảng bà lên núi hái hoa. Anh tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và hiện đang là sĩ quan. Mẹ tôi rất thương chúng tôi. Các con là tất cả với bà ấy", cô gái 25 tuổi trả lời phỏng vấn.

Merve kể, có lần mẹ nói nếu không đăng ký vào một trường đại học tốt, bà sẽ không cho cô đi học nữa. "Tôi sẽ không lãng phí những nỗ lực tuyệt vời của mẹ tôi và tôi sẽ tôn vinh bà", cô nói.

Người mẹ cũng cho biết chồng mình làm công việc tự do. Vì vậy, người kiếm tiền chính trong gia đình là bà. Động lực thức dậy mỗi sáng và đi làm của Guselin là các con được đến trường, được học hành tử tế.

"Thật tuyệt khi tôi dành số tiền kiếm được cho các con của mình. Tôi muốn mọi phụ nữ đều phải làm việc và tự đứng vững trên hai đôi chân của mình", người mẹ nói với truyền thông.

Một điều mà Merve không thể ngờ là phóng sự về mẹ con cô đã lan truyền với tốc độ rất nhanh. Sự tận tâm của người mẹ và tài năng của cô con gái đã chạm đến trái tim nhiều người. Các dòng tweet chia sẻ link bài báo bày tỏ ngưỡng mộ hai mẹ con mỗi lúc một nhiều.

nu sinh y khoa 2
Bức hình cô gái gửi cho mẹ, nói rằng đang thực hành đào tạo y khoa ở Oxford. Ảnh: OC.

Ngay lập tức, những người biết Merve Bozkurt lên tiếng tố cáo cô nàng đang nói dối. Merve đang ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, không phải ở Anh. Lúc này báo chí địa phương mới kiểm tra hồ sơ của cô ở Oxford. Họ bị sốc khi biết không có tên Merve tại trường.

Các cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn cho thấy "sinh viên Oxford năm thứ 5" 25 tuổi thực sự đã sống ở Istanbul trong nhiều năm. Cô kinh doanh bất động sản. Khi bị lộ, Merve thừa nhận rằng cô đã nói dối mẹ trong nhiều năm.

"Tôi cảm thấy rất tồi tệ vì đã làm mẹ buồn, tôi bịa ra một câu chuyện. Tôi đã khiến mọi người tin, kể cả bản thân tôi", Merve xin lỗi công khai.

VnExpress (Theo OC/Thesun)