Cụ ông 74 tuổi bị từ chối tiêm vắc-xin hai lần tử vong vì Covid-19

Mỹ - Ông Bobby Rickett, hai lần không được tiêm vắc-xin do nguồn cung không ổn định, đã qua đời vì Covid-19.

Ông Bobby trở về tay không sau khi tới một điểm tiêm vắc-xin gần nhà ở Georgetown, Ohio, sau khi hết vắc-xin.

Bà Susan – vợ ông Bobby, chia sẻ: “Hai lần. Hai lần liên tiếp. Ông ấy đã cố gắng đi đến điểm tiêm vắc-xin trên xe ô tô ở Georgetown, Ohio, ở ngay đây trong Quận Brown nơi chúng tôi sống. Cả hai lần, ông ấy nhận được những cái lắc đầu vì họ hết vắc-xin".

11bobby

Bà Susan (Trái) và ông Bobby (Phải)

Ông Bobby ngã bệnh vào giữa tháng 2 và được chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào ngày 23 tháng 2. Vị cựu binh quân đội Hoa Kỳ nằm viện tám ngày trước khi được chuyển đến một nhà an dưỡng và qua đời vào ngày 4/3.

Bà Susan, 75 tuổi, được ưu tiên tiêm vắc-xin trước ông Bobby. Hai ông bà đã lấy nhau được 46 năm.

Bà Susan nói: "Tôi cảm thấy như thể nếu Bobby đã được tiêm vắc-xin, ông ấy sẽ ngồi đây bên cạnh tôi và đang nói chuyện với các vị".

Cặp vợ chồng có 4 con và 6 đứa và 2 chắt. Người đàn ông quá cố đã đi làm để hỗ trợ gia đình trong suốt đại dịch, luôn đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân.

Susan cho biết ban đầu bà nghi ngờ độ nghiêm trọng của vi-rút, nhưng hiện đang lên tiếng cảnh báo những người khác không nên mất cảnh giác, ngay cả khi Hoa Kỳ đã tiêm chủng cho 100 triệu người.

Bà Susan nói: “Tôi đã không nghĩ nó có thật trong một thời gian dài, cho đến ngày 4 tháng 3, khi ông ấy rời bỏ tôi”.

Ông Bobby đã hiến xác cho khoa học với hy vọng giúp các bác sĩ làm sáng tỏ một số bí ẩn của Covid.

Để tri ân chồng, bà Susan nói thêm: “Ông ấy là tất cả của tôi. Ông ấy là chỗ dựa của tôi. Con cháu rất nhớ ông ấy và vâng, tôi đang rất đau đớn”.

Hoa Kỳ đã ghi nhận 29.13 triệu ca mắc và gần 529,000 trường hợp tử vong.

Viethome (Theo Metro)