Mỹ - Chú rể và cô dâu phải ở trong hai căn phòng khác nhau do một người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn cản lễ thành hôn của họ.
Justin và Stephanie Armstrong đã ứng biến sau khi phải hủy bỏ ngày trọng đại của mình vào tháng trước. Kế hoạch của đôi uyên ương bị đổ bể hoàn toàn khi Justin, sống tại Kansas ở Missouri, xét nghiệm dương tính với vi-rút đúng một ngày trước lễ cưới. Justin được đưa đến bệnh viện St Luke’s ở thành phố Kansas sau khi các triệu chứng bệnh của anh tở nặng hơn. Anh Justin chia sẻ: “Việc này thật đau lòng".
Lễ thành hôn đặc biệt diễn ra trong bệnh viện khi cô dâu lẫn người tham dự đều đeo khẩu trang
Tuy nhiên, cả Stephanie lẫn Justin đều muốn kết hôn. Cùng với sự ủng hộ và hỗ trợ của các bác sĩ và y tá tại St Luke’s, đám cưới bất thường của cặp đôi được tổ chức khi Stephanie đến nhà nguyện của bệnh viện còn Justin ở trong phòng bệnh. Một người bạn đã giúp hai người thực hiện nghi lễ bằng cách gọi video với nhau. Trước đó, cặp đôi đã liên hệ với luật sư để đảm bảo tính hợp pháp của đám cưới.
Stephanie nói với KMBC: "Mục tiêu của hôn lễ là được gắn kết với người bạn yêu. Đó là những gì chúng tôi đã làm”.
Justin chia sẻ: “Tôi yêu Stephanie và cảm thấy đó là thời điểm thích hợp. Tất cả những điều tồi tệ xảy ra chỉ giống như trời bỗng dưng đổ mưa và tôi muốn tạo nên cái kết đẹp cho sự kiện này”.
Chú rể đang hồi phục tốt và hy vọng sẽ được xuất viện vào thứ Tư tới. Anh và Stephanie sẽ trực tiếp làm lễ thành hôn một lần nữa và tổ chức tiệc cưới cho những người thân yêu khi các quy tắc giãn cách xã hội được nới lỏng.
Viethome (Theo Metro)