Bé gái sơ sinh tử vong vì bị ép uống rượu, bỏng do hóa chất và cưỡng hiếp

Một bé gái 15 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị cho uống rượu, bị bỏng hóa chất và hãm hiếp khi đang được người trông trẻ chăm sóc.

meka

Meka Carillo

Meka Marie Carillo qua đời ở Fargo, North Dakota, vào thứ Ba (24/11), bốn ngày sau khi người nhà phát hiện em bất động. Bé gái tử vong tại bệnh viện do bị thương quá nặng.

Cảnh sát Fargo hiện đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và báo cáo chất độc để tiến hành các bước điều tra tiếp theo. Tuy nhiên, Amanda Carillo - dì của em, đã lên trang GoFundMe để chia sẻ những chi tiết gây rúng động.

Carillo đã đăng những bức ảnh Meka trong bệnh viện – những giây phút cuối cùng của đứa trẻ, và viết: "Cá nhân mà chúng tôi tin tưởng và giao Meka cho người đó chăm sóc liên tục nói với tôi ‘con bé chỉ bị ốm thôi’”.

“Tôi nói chuyện với thám tử và rõ ràng Meka không chỉ bị bệnh, con bé đã bị lạm dụng khủng khiếp, bị bỏng vì hóa chất, cho uống rượu, đánh đập và hãm hiếp”.

"Còn có những chi tiết khủng khiếp hơn về việc cháu tôi bị tra tấn và sát hại mà tôi không muốn cả thế giới phải phiền lòng khi biết về điều đó. Nhưng gia đình chúng tôi không thể nào quên được chuyện này. Chúng tôi và những người anh em họ hàng của Meka sẽ bị tổn thương suốt đời”.

meka1

Hình ảnh bé gái tại bệnh viện do người dì chia sẻ

Cô Carillo cho biết người phụ nữ chăm sóc Meka vào thời điểm đó đã đến nhà mình để báo tin Meka đang được đưa đến phòng cấp cứu. Khi được hỏi về những gì đã xảy ra ở bệnh viện, Carillo nói: “Họ dùng túi đựng chứng cứ bằng giấy màu nâu, thước đo vết thương và thiết bị ghi bằng chứng. Tôi lập tức cảm thấy tức đến điên người”.

Carillo cáo buộc người trông trẻ đã ngăn không cho người nhà gặp Meka trước khi cô bé bị thương nặng và tuyên bố rằng “nhiều người” có liên quan đến cái chết của cháu mình.

Cha của Meka đang ngồi tù và hiện cô Carillo hy vọng sẽ được ông ta được trả tự do tạm thời để dự đám tang của con gái.

Carillo kêu gọi thực thi công lý cho cháu gái và nói: “Tôi muốn công lý được thực thi cho cháu gái tôi. Không chỉ những người đã tra tấn và sát hại con bé phải bị truy tố, mà cả các cá nhân biết về việc lạm dụng mà không làm gì cả”.

Viethome (Theo Metro)