Nữ y tá đăng tải tấm hình gây sốc về áp lực làm việc giữa đại dịch

Mỹ-Một nữ y tá mới tốt nghiệp đã chia sẻ những bức ảnh trước và sau tám tháng làm việc đầu tiên đầy kinh hoàng giữa đại dịch.

kathryn horz

Nữ y tá 27 tuổi, người chỉ muốn tiết lộ tên cô là Kathryn, đã đăng tải một bức ảnh với khuôn mặt tươi tắn được chụp ngay trước khi tốt nghiệp vào tháng 4 năm nay, bên cạnh là hình ảnh gần đây về khuôn mặt đầy vết hằn do thiết bị bảo hộ gây ra.

Tấm ảnh của Kathryn sau đó nhận được gần 52.000 lượt chia sẻ trên Twitter, với nhiều ý kiến ​​cho rằng đây là bằng chứng cho những áp lực mà bác sĩ và y tá điều trị Covid-19 phải đối mặt.

kathryn

Kathryn lúc mới tốt nghiệp

Kathryn hiện làm việc tại một bệnh viện ở Tennessee. Cô cho biết vết hằn tồi tệ nhất trên mũi thường biến mất ngay trước khi ca làm việc 12 tiếng rưỡi tiếp theo bắt đầu.

Kathryn nói: "Lúc đó là tối thứ Bảy, tôi đang ở giữa ca làm việc, vừa ra khỏi phòng bệnh nhân và tháo hết thiết bị bảo hộ ra”.

“Chợt nhớ đến hình ảnh khi tốt nghiệp, tôi muốn cho thấy sự khác biệt mà vài tháng có thể tạo ra, cũng như sự thật về việc làm một y tá giữa đại dịch”.

"Nói chung hầu hết các vết hằn mờ dần trong vòng vài giờ, nhưng vết trên mũi tôi chỉ biến mất ngay trước khi bắt đầu ca làm việc tiếp theo".

1 a000 e1606207288793

Sau 8 tháng làm việc không ngơi nghỉ ....

Bệnh viện nơi nữ y tá làm việc đang ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 tăng mạnh. Tuy nhiên, Kathryn dự đoán mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn khi người dân được phép tiếp xúc trong lễ Giáng sinh và Lễ Tạ ơn, và đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với đợt bùng nổ số ca bệnh lớn nhất.

Nữ y tá giải thích: "Chúng tôi đã ở trong chế độ thảm họa từ khi tôi bắt đầu làm việc. Tôi không biết làm y tá một cách bình thường sẽ như thế nào”.

"Chúng ta đang đối mặt với quá nhiều thông tin sai lệch, quá nhiều thuyết âm mưu ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày”.

"Hiện nay bác sĩ, y tá và công chúng đang có sự đối lập giữa chưa từng thấy".

kathryn1

Bác sỹ và y tá thường phải giải quyết cả những câu chuyện bịa đặt về đại dịch trên mạng lẫn vi-rút ngoài đời thật

Kathryn và các đồng nghiệp đã nhiều lần cố gắng chiến đấu với thông tin sai lệch về Covid, nhưng không thu lại được kết quả. Bệnh viện của cô hiện bắt đầu có dấu hiệu quá tải và gần đây đã phải trưng dụng không gian văn phòng để kê thêm giường bệnh.

Giải thích về nỗi kinh hoàng mình phải đối mặt hàng ngày, Kathryn nói: "Tại thời điểm này trong đại dịch, các bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã biết rõ quá trình lâm sàng một bệnh nhân phải trải qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể làm được gì nhiều".

“Chúng tôi phải ngồi nhìn độ bão hòa oxy của bệnh nhân giảm xuống và không thể làm gì khác. Đây là một việc rất khó khăn khi biết nhiều người rất khỏe mạnh trước Covid nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn cách chứng kiến những giờ phút cuối cùng của họ”.

"Có những gia đình mà các thành viên tử vong cách nhau vài tuần, những người còn trẻ và lẽ ra nên được sống tiếp. Chúng tôi cũng có những bệnh nhân rất cao tuổi được giữ trong tình trạng lơ lửng giữa sống và chết, trên người chằng chịt dây dợ và ống thông. Có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết và đây mới chỉ là một trong số đó".

Kathryn làm việc ba ca, mỗi ca 12 tiếng rưỡi trong ba đêm liền và nghỉ ba đêm kế tiếp. Nữ y tá thích vẽ và đi chơi với bạn trai trong thời gian rảnh, nhưng cực kỳ thận trọng và cố gắng giảm thiểu rủi ro cho anh ấy.

Bất chấp những ảnh hưởng đến khuôn mặt của mình, Kathryn cho biết cô vẫn yêu nghề - và làm y tá là cách tốt nhất để đối phó với sự căng thẳng Covid-19 gây ra.

Vào thời điểm phỏng vấn ngày 23/11, Hoa Kỳ có ​​gần 12.3 triệu ca mắc Covid và 257,000 người tử vong. Bang Tennessee - quê hương của Kathryn, đã ghi nhận ​​334,000 trường hợp nhiễm và 4,220 ca tử vong.

Viethome (Theo Metro)