Raiden Gonzalez bỗng trở thành trẻ mồ côi sau khi cả cha lẫn mẹ của em đột ngột qua đời vì Covid-19.
Người thân của Gonzalez đang lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho cậu bé sau một năm vô cùng khó khăn. Adan (33 tuổi) – bố của Gonzalez và mẹ là Mariah (29 tuổi), đều qua đời vì Covid-19. Gia đình nhỏ tại San Antonio, Texas, Mỹ, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Bà ngoại Rozie Salinas cho biết Raiden liên tục nói với bà rằng cậu bé nhớ mẹ.
Gia đình Raiden bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch
Anh Adan, tài xế xe tải, đổ bệnh sau khi một đồng nghiệp nhiễm vi-rút. Người cha nhập viện ngay sau đó và qua đời vì virus vào ngày 26/6. Vợ anh là Mariah, làm nghề giáo viên, chưa vượt qua nỗi đau mất chồng thì nhiễm coronavirus vào tháng 10. Cô qua đời không lâu sau đó vào ngày 5/10.
Bà Rozie nói với NBC: “Thằng bé nhớ mẹ vì hai mẹ con quý nhau lắm. Mới sáng nay, Gonzalez nói với tôi rằng thằng bé ước có mẹ trở lại và nó chỉ muốn điều đó thôi”.
“Tôi phải nói gì với thằng bé bây giờ? Bạn biết đấy, tôi chỉ có thể bảo Gonzalez bố mẹ cháu bây giờ là những thiên thần đang theo dõi và bảo vệ chúng ta".
Đôi vợ chồng trẻ lần lượt qua đời vì Covid-19 chỉ sau vài tháng
Raiden lên 5 tuổi vào ngày 28 /11 và gia đình cậu bé đang cố gắng khiến cậu vui vẻ. Họ dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề khủng long và tất cả Raiden những thứ yêu thích. Sở cứu hỏa và một số câu lạc bộ xe tải sẽ được mời đến để diễu hành với đầy đủ các biện pháp giãn cách xã hội. Rozie cũng cho biết bà đang lên kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm cho cả con gái và con rể.
Một trang gây quỹ GoFundMe do bạn bè của gia đình thiết lập đã kêu gọi được nhiều hơn mục tiêu ban đầu 40,000 đến 15,000 USD.
Rozie cho biết việc chăm sóc cháu trai sẽ giúp bà nguôi ngoai sau khi con gái mất.
"Thằng bé là điều giúp tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Gonzalez liên tục thủ thì rằng nó yêu tôi rất nhiều”, người bà chia sẻ, "Thằng bé luôn cảm ơn tôi vì đã chăm sóc nó, nhưng tôi rất lo cho cháu mình. Việc này rất khó khăn đối với nó”.
Viethome (Theo Metro)