Hai phụ nữ Hồi giáo bị “đâm liên tiếp” ngay dưới tháp Eiffel trong một vụ tấn công có động cơ bị nghi là phân biệt chủng tộc.
HIện trường vụ việc
Cảnh sát đã bắt giữ hai nữ nghi phạm da trắng trong vụ việc. Theo một số nhân chứng, hai nghi phạm đã hét lên “những đứa Ả Rập bẩn thỉu!” trước khi tấn công các nạn nhân. Phía công tố viên của thành phố cho biết họ đang bị giam giữ vì bị tình nghi âm mưu giết người.
Căng thẳng tôn giáo đã leo thang tại Pháp sau khi một giáo viên ở ngoại ô Paris bị chặt đầu vào tuần trước sau khi cho các học sinh xem ảnh nhà tiên tri Muhammad.
Cộng đồng Hồi giáo với hơn năm triệu thành viên tại Pháp đã phàn nàn về hội chứng sợ và phân biệt đạo Hồi gia tăng do chính phủ đóng cửa một số nhà thờ và tổ chức của họ.
Hoa và nến được đặt bên ngoài trường học nơi ông Paty làm việc
Các nạn nhân của vụ tấn công hôm Chủ nhật vừa rồi là một phụ nữ Pháp gốc Algeria tên Kenza, 49 tuổi và Amel, trẻ hơn vài tuổi. Kenza bị đâm sáu nhát và nhập viện trong tình trạng thủng một lá phổi. Amel được tiến hành phẫu thuật tay.
Các thông tin ban đầu về vụ tấn công được công bố khá chậm, dẫn đến sự náo động trên phương tiện truyền thông xã hội, nơi các hình ảnh từ hiện trường được chia sẻ rộng rãi, trong đó có một đoạn video ghi lại tiếng la hét khi vụ việc diễn ra vào tối Chủ nhật (18/10) vừa rồi.
Mãi cho đến thứ Ba (20/10), Cảnh sát Paris mới tuyên bố: 'Vào 8h tối ngày 18 tháng 10, cảnh sát đã can thiệp sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về hai phụ nữ bị tấn công bằng dao tại công viên Champs-de-Mars cạnh tháp Eiffel”.
Nguồn tin tại văn phòng công tố Paris xác nhận hôm thứ Tư (21/10): "Một cuộc điều tra về âm mưu giết người đang được tiến hành đến vụ đâm dao."
Một trong những phụ nữ bị tấn công đeo khăn che mặt, nhưng không rõ là để phòng dịch hay vì lý do văn hóa hoặc tôn giáo, nguồn tin cho biết.
Video quay tại được tại hiện trường
Nạn nhân Kenza nói với tờ Liberation: “Chúng tôi là một gia đình có năm người lớn và bốn trẻ em”.
Hôm xảy ra vụ việc, cả gia đình đã đi dạo trong một công viên nhỏ cạnh tháp Eiffel.
“Bỗng nhiên có hai con chó lao về phía chúng tôi. Bọn trẻ đã rất sợ hãi. Anh họ của tôi, lúc đo đang đeo khăn che mặt, yêu cầu hai người phụ nữ xích chó lại….", Kenza kể.
Tuy nhiên, những người chủ từ chối và một cuộc tranh cãi dữ dội với những lời lẽ lăng mạ phân biệt chủng tộc nổ ra. Sau đó - khoảng 8 giờ tối - hai người phụ nữ, chủ của những chú chó, đã rút dao và tấn công Kenza và Amel.
Các nhân chứng đã nghe thấy tiếng chửi “Đám Ả Rập bẩn thỉu!” và “Cút về đất nước của các người đi”.
Đoạn video cũng có ghi lại tiếng kêu “Gọi cấp cứu đi, cô ấy bị đâm rồi” và “Buông ra, đồ thú vật!”.
Hai nhân viên tại một cửa hàng địa phương sau đó đã can thiệp và khống chế một trong những kẻ tấn công cho đến khi cảnh sát đến. Nghi can thứ hai bị bắt sau đó.
Thông tin chi tiết về các vụ tấn công được đưa ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị tổ chức Lễ tưởng niệm Quốc gia cho Samuel Paty, giáo viên 47 tuổi, người bị giết chết tuần trước bởi Abdullakh Anzarov, 18. Vụ chặt đầu xảy ra bên ngoài Trường Bois-d'Aulne ở Conflans-Saint-Honorine, phía bắc Paris, nơi thầy Paty dạy tiếng Pháp và Địa lý.
Viethome (Theo Sky News)