Việt Nam-
Khi chở "con nuôi" ngang qua tiệm tạp hoá của một phụ nữ trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM, Chu Thúy An dừng xe lại hỏi mua cà phê. Thấy túi tiền của bà, ả nổi lòng tham, ra hiệu cho cháu bé lẻn lấy cắp rồi cả 2 lên xe chạy đi.
Việt Nam-
Ngày 1-10, Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ Chu Thúy An (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại trụ sở công an, bước đầu Thúy An khai ả và Trang Thanh Liêm là vợ chồng. Cả 2 nhận bé T.T.P (SN 2011, là con của em ruột Liêm) làm con nuôi.
Hình ảnh chiếc xe máy cùng đứa trẻ đang lấy trộm thùng tiền
Theo điều tra, khoảng 19h50 ngày 23/9, bà T.T.T.M. (SN 1962, ngụ quận 3) đang bán tạp hoá trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM thì có 1 người phụ nữ chở con đi xe máy tới, dừng trước quán bà M..
Bà mẹ đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng màu xanh, cậu con trai khoảng 6 tuổi đội mũ lưỡi trai ngồi ở đằng trước xe.
Trong khi bà cụ đang mải mê lấy hàng, người phụ nữ đã xúi giục cậu con trai xuống xe, lấy túi đựng tiền của bà cụ bán hàng. Cậu bé lén lút xuống xe, vừa nhìn mẹ, vừa nhìn bà cụ bán hàng, vội vàng lấy túi tiền và nhảy lên xe. Sau khi hành động trót lọt, cả hai mẹ con phi xe đi mất còn bà cụ vẫn chưa mảy may phát hiện đã bị trộm mất túi tiền.
Đến 20h10 cùng ngày, bà M. bán hàng cho 1 vị khách. Lúc này bà lấy tiền thì phát hiện túi tiền đã biến mất. Sau đó, bà M. xem lại camera thì phát hiện người phụ nữ chở theo trẻ con là thủ phạm nên trình báo công an. Tường trình với công an, bà M. cho hay, tài sản trong túi khoảng 700 ngàn đồng và thẻ cào điện thoại khoảng 1,6 triệu đồng.
Toàn cảnh vụ việc. Nguồn: Báo Thanh Niên
Trên báo Thanh niên bà M cho biết, trước đó để an toàn nên con bà lắp đặt camera tại quán, camera ghi lại toàn bộ sự việc. Bà đến công an trình báo là để cảnh báo cho những người dân khác chứ tiền chắc đã bị họ xài hết.
"Tôi không ngờ cô ta là người lớn mà lại hướng dẫn một đứa con nít đi làm chuyện phi pháp như thế. Tôi không biết đứa trẻ đó là con hay như thế nào với cô ta, nhưng người lớn mà làm như vậy đã vấy bẩn tâm hồn của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Đứa bé không có lỗi, lỗi ở cô ta", bà M. chia sẻ trên Tuổi trẻ.
Chia sẻ trên Báo Đất Việt, bà M cũng nhận định, thường khó khăn họ mới nảy sinh ý định trộm cắp. Nếu tìm được người phụ nữ trên, bà không hy vọng họ trả lại bà số tiền nhưng nếu họ xin lỗi bà cũng sẵn sàng tha thứ để họ làm lại cuộc đời.
Theo bà M, hành vi trộm cắp đã xấu nhưng việc xui một đứa trẻ thực hiện hành vi này thì rất tệ. Đây cũng sẽ là một bài học để họ suy nghĩ và thay đổi trở thành người tốt hơn.
Viethome (Tổng hợp)