Linden Cameron, 13 tuổi, sống tại Utah, Mỹ, đã bị các sỹ quan bắn 11 phát liên tiếp sau khi mẹ cậu gọi 911 nhờ giúp đỡ.
Vụ việc diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tại Thành phố Salt Lake, Utah. Phía cảnh sát đã cung cấp đoạn ghi âm cuộc gọi 911 cũng như đoạn băng trong máy quay gắn trên người các sĩ quan.
Bà Golda Barton, mẹ cậu bé, cho biết Cameron sống sót sau vụ xả súng tuy nhiên vẫn trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé bị gãy xương, nội tạng tổn thương nghiêm trọng.
Được biết, vào đầu tháng 9, Bà Barton đã gọi 911 yêu cầu các sĩ quan giúp đỡ bà đưa con trai đến bệnh viện do sức khỏe tâm thần của cậu bé không ổn định. Bà Barton đã tin các sĩ quan sẽ sử dụng "biện pháp nhẹ nhàng nhất có thể”.
Linden, bệnh nhân Asperger - một dạng tự kỷ, đang hoảng loạn vào thời điểm đó, nhưng không có vũ khí.
Cậu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
Đoạn video cho thấy bà Barton cảnh báo cảnh sát rằng Linden nói cậu bé có súng và đe dọa bắn đồng nghiệp nam của bà. Cậu bé cũng đã phá cửa sổ. Người mẹ nói với các sĩ quan rằng đó có thể là súng hơi. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy cậu bé có vũ khí, các sĩ nói họ phải xử lý tình huống với giả thuyết cậu bé có súng thật.
Bà Barton cũng giải thích với các sĩ quan sự xuất hiện của họ khiến Linden “sợ phát khiếp".
Trung sĩ Keith Horrocks của Cảnh sát Thành phố Salt Lake nói với các phóng viên không có dấu hiệu nào cho thấy cậu bé có vũ khí và vụ việc hiện đang được điều tra.
Video cho thấy các cảnh sát đuổi theo cậu bé xuống một con hẻm sau khi họ đến nhà Liden, sau đó hét lên, yêu cầu cậu bé nằm xuống đất. Linden sau đó gục xuống vì bị bắn.
Theo luật của thành phố Salt Lake, cảnh sát phải công bố video ghi lại cảnh nổ súng trong vòng 10 ngày làm việc.
Vụ việc đặt ra câu hỏi về cách làm việc của các sĩ quan với những người có vấn đề tâm thần trong bối cảnh toàn quốc kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát.
Erin Mendenhall, Thị trưởng thành phố Salt Lake, cho biết: "Tôi vô cùng đau lòng và thất vọng về bi kịch xảy đến cho cậu bé, cho mẹ cậu và cho cả những gia đình và cá nhân cần được trợ giúp về mặt tâm lý”.
Tính đến thứ 3 (22/9) vừa rồi, gần 100,000 USD đã được quyên góp cho Linden.
"Linden có một tinh thần mạnh mẽ và đang tiến bộ mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải vượt qua một chặng đường rất dài nữa. Gia đình chúng tôi rất biết ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của cả cộng đồng”, bà Barton nói.
Viethome (Theo Sky News)