Tưới suốt 2 năm mới té ngửa nhận ra là cây nhựa

Caelie Wilkes, một bà mẹ nội trợ tại California, đã cảm thấy bị lừa dối trong suốt hai năm qua sau khi phát hiện cây hoa đá chị chăm sóc mỗi ngày hóa ra là một cái cây giả bằng nhựa. 

Khi thay chậu cho cây hoa đá yêu quý sau 2 năm “chăm sóc”, chị Caelie Wilkes mới phát hiện sự thật đáng buồn - Ảnh: Facebook nhân vật

Theo báo New York Post, bà mẹ trẻ 24 tuổi chia sẻ phát hiện đáng buồn này trên Facebook và đoạn "tút" (status) của chị đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng.

"Tôi cảm thấy hai năm qua là một sự dối trá", chị viết.

Người mẹ trẻ thừa nhận chị đã vô cùng tự hào về "cái cây lá mọng nước xinh đẹp" đã "sống" suốt hai năm qua trên bậu cửa gian bếp nhà chị. Chị đã tận tụy chăm sóc nó trong suốt thời gian đó.

Tuy nhiên khi tính chuyển cái cây này sang một chậu khác đẹp hơn, chị phát hiện ra sự thật phũ phàng: cái cây hoàn hảo của chị hóa ra là đồ giả.

Status về cái cây giả của chị Caelie Wilkes sau khi đăng lên Facebook ngày 28-2 đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, thu hút gần 9.000 lượt tương tác và nhiều bình luận của cư dân mạng. 

Một người bình luận hóm hỉnh: "Giống như thể bạn đang học trung học hay đại học và họ đưa cho bạn một em bé giả để bạn chăm sóc trong nhiều tháng nhằm dạy bạn cách làm mẹ là thế nào vậy".

"Nếu bạn đã yêu cây cối đến thế, việc nó là giả có gì quan trọng đâu?", một người khác viết. "Hãy cho nó vào cái chậu mới và giữ lại "cái cây" bạn yêu quý", người này tiếp.

Lại có người chia sẻ câu chuyện dùng cây giả tương tự, nhưng với mục đích "giáo dục" ý thức chăm sóc cây cho một đồng nghiệp: "Người bạn ở chỗ làm của tôi luôn làm cây chết vì cô ấy không tưới nước cho nó, thế nên tôi đã bỏ một cái cây giả vào. Khi cô ấy đã tưới nước cho nó cả tháng rồi tôi mới nói cho cô ấy biết nó là cây giả".

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng cảm với bà mẹ trẻ ở California. Một số người chất vấn: "Làm sao mà bạn trồng cái cây này suốt 2 năm, chăm sóc nó tỉ mỉ suốt mà lại không nhận ra là nó không lớn thêm một chút nào và cũng không thay đổi tí ti màu sắc nào chứ".

Theo Tuổi Trẻ